Sáng 18/9, loa phóng thanh phát lệnh sơ tán khẩn cấp các hộ dân xung quanh Trung tâm Thương mại Hải Dương, trong khi một phần tòa nhà đã có hiện tượng sập đổ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, chủ buôn lớn nhất chợ Hải Dương, vừa nhập lô hàng hơn 4 tỷ đồng chuẩn bị cho Tết. Hàng mới hàng cũ chất đầy các kios 2 tầng đã thành tro trong đám cháy chợ đêm 15/9.
Trung tâm Thương mại Hải Dương có nhiều đường vào thông thoáng, trước mặt là sông, bên cạnh là hồ, vậy mà cứu hỏa để cháy sạch sành sanh. Hai xe chữa cháy tới hiện trường thì một xe không hoạt động được.
Suy sụp khi cả 4 kho hàng đặt ở tầng một Trung tâm Thương mại Hải Dương cháy rụi gây thiệt hại cả chục tỷ đồng, bà Bình ngất lên ngất xuống suốt 2 hôm nay. Gia đình bà là một trong số hơn 500 hộ trắng tay sau trận hỏa hoạn.
Ngọn lửa được dập tắt, bên trong trung tâm thương mại ba tầng chỉ còn lại những thanh sắt cong vênh vì sức nóng, khói bụi bê tông mù mịt, và tro tàn hàng hóa đã cháy.
Hơn một ngày đêm sau khi lửa bùng phát thiêu rụi toà nhà Trung tâm Thương mại Hải Dương gây thiệt hại tới 500 tỷ đồng, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường, ra sức giảm nhiệt các đống tro nóng hầm hập.
Đến trưa nay, lực lượng chữa cháy khống chế được ngọn lửa ở trung tâm thương mại Hải Dương. Tất cả hàng hóa bên trong đã cháy đen, bốc mùi khét lẹt.
Cháy lớn xảy ra tại Trung tâm Thương mại Hải Dương sáng sớm nay, lửa khói mù mịt bao trùm khu nhà ba tầng nơi kinh doanh của 500 tiểu thương. Một phần của khối nhà đã đổ sập