Thời tiết mát mẻ cộng với mưa hôm qua mang lại hy vọng cho gần 15 nghìn lính cứu hoả đang ngày đêm đương đầu với các đám cháy. Giặc lửa đã làm 22 người thiệt mạng, 163 người bị thương và hơn 100 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa trong suốt 11 ngày qua.
Đợt không khí lạnh và sương mù hôm thứ sáu làm lửa dịu đi. Lính cứu hỏa tranh thủ thời cơ thiết lập vành đai kiểm soát quanh các đám cháy lớn. Tuy nhiên, gió nóng và khô từ sa mạc sẽ trở lại vào đầu tuần tới và các đội chữa cháy đang phải chạy đua với thời gian.
Người lính này tử nạn hôm qua tại hạt San Diego, đưa tổng số người chết vì vụ cháy lên tới 18. Trong khi đó, các đồng đội của anh nỗ lực cứu các thị trấn nghỉ mát ở miền nam California trước bức tường lửa cao tới 70 mét đang ngốn ngấu những cánh rừng chết khô.
"Lính cứu hỏa đã kiệt sức sau 3 ngày chiến đấu với lửa. Vì vậy, mặc dù vành đai lửa có thể tiếp tục loang rộng, chúng tôi không muốn để họ tiếp tục công việc thêm một chút nào nữa", Rich Hawkins, quan chức Bộ Lâm nghiệp Mỹ giải thích lý do rút các đội chữa cháy về San Diego.
Tro bụi rơi lả tả, phủ kín bờ biển, mặt trời đỏ quạch, khói tỏa mù mịt làm cay xè mắt và phổi khiến nhiều người phải đeo mặt nạ phòng độc, xe cộ bật đèn pha giữa ban ngày. Hôm qua, những đám cháy ở California tiếp tục trườn qua các ngọn đồi phía nam.
Những đám cháy lan trong nhiều ngày qua đã nhập lại thành các bức tường lửa dài hàng km ở phía nam California (Mỹ), hôm chủ nhật, làm 13 người chết, thiêu trụi 650 ngôi nhà. Sức gió mạnh và thời tiết hanh khô làm những nỗ lực của lính cứu hỏa trở nên vô hiệu.