Chiều 27/5, trụ sở công ty kinh doanh giấy (5 tầng) trên phố Đặng Trần Côn bốc cháy từ tầng 1. Do chứa vật liệu giấy nên lửa lan nhanh lên các tầng. Nhiều người dân sống xung quanh hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài đường.
Do trụ sở công ty giấy nằm sâu trong ngõ nhỏ nên công tác cứu hỏa gặp khó khăn. Phải mất một tiếng, hỏa hoạn mới được dập tắt. Ước tính thiệt hại vật chất hàng trăm triệu đồng.
![]() |
Phần lớn đồ đạc trong ngôi nhà 5 tầng bị thiêu rụi. Một số ít đồ được di chuyển ra ngoài nhưng cũng bị cháy xém. Ảnh: Phương Sơn |
Trước đó chiều 23/5, lửa và khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến hàng trăm người mắc kẹt. Gần 10 xe cứu hỏa và xe thang được điều đến dập lửa.
2 ngày sau đó (25/5), cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc (Hà Nội) bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Phương Sơn