Mẹ vẫn cho cháu mượn xem nhưng không hiểu sao cháu lại cảm thấy không đủ, không phải vì xem nó vui mà là cháu muốn có cảm giác được thỏa mãi, tự do, muốn có gì đó gọi là tự mình làm mà không bị mẹ quản lý. Em họ cháu được ba mẹ tặng một chiếc máy tính bảng nhân dịp sinh nhật, mỗi ngày em đều xem. Ba mẹ đi vắng suốt nên hầu như ngày nào em cũng được coi, điều đó khiến cháu ghen tị.
Cháu là học sinh giỏi của trường, ba mẹ lại là giáo viên nên áp lực học tập rất lớn. Trong đầu cháu lúc nào cũng muốn coi điện thoại, quá nhiều lần như vậy khiến cháu phải nói dối mẹ, rồi mẹ lại tha thứ. Nhưng cháu lại lợi dụng sự tha thứ đó để tiếp tục sai lầm. Giờ mẹ không tin cháu nữa. Cháu biết mình có lỗi nhưng vẫn muốn được tự do làm những điều mình thích. Cháu mong nhận được lời chia sẻ.
Hồng Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc