Một phần ba các bạn góp ý đều cho rằng tôi câu nệ lễ nghi và khó tính, sống không thoáng. Hai phần ba các bạn cho rằng cháu tôi vô tâm.
Tôi gần 70 tuổi, sống tại Mỹ hơn 40 năm nhưng mỗi năm về ở Việt Nam khoảng 5-6 tháng. Tôi có nhà cửa, hộ khẩu tại Việt Nam nên nếu muốn, các cháu vẫn có thể gửi thiệp mời đến nhà tôi ở đây. Tuy nhiên vấn đề không phải là thiệp mời, tôi những tưởng muốn phải phép thì chỉ cần gọi hoặc nhắn tin: "Đường xá xa xôi, bất tiện nên xin phép bác...", chứ nhắn tin cụt ngủn như vậy khiến tôi hoang mang, nhất là những lão niên thuộc thế hệ trước.
Xin nói thêm về mối quan hệ giữa cháu và tôi, mỗi lần về Việt Nam, tôi thỉnh thoảng có gặp và mời cháu đến nhà chơi, ăn uống. Có thể vì nghĩ rằng thân thiết nên quên mất lễ.
Mong các bạn lượng thứ nếu thấy tôi khó tính. Cũng xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài và góp ý. Sáng nay, cháu tôi và người cô lớn của cháu gửi tin nhắn xin lỗi vì đã thất lễ. Vậy là mọi người hoan hỷ.
Đăng Khoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc