Chẳng nhớ được bao lâu rồi anh chưa biết thế nào là rung động, nhớ thương một người con gái, nên anh lên đây mong em chủ động tìm đến anh.
Sau bao nhiêu năm tháng anh chỉ biết đi làm và lo cho gia đình lớn, đến giờ mọi thứ đã ổn. Từ giờ trở đi, anh sẽ lo cho gia đình nhỏ của mình, mong em đến xây dựng cùng anh.
Anh nhìn bề ngoài hơi khó gần một chút, vậy mà mẹ toàn bảo "chỉ có con bé nào cam đảm cỡ anh hùng lực lượng vũ trang mới dám quen mày con ạ". Chắc do thường ngày đi làm, anh nghiêm túc quá thành ra lâu lâu về nhà các cháu thấy anh toàn sợ dù anh nói rất nhỏ nhẹ.
Công việc thì anh cũng có chút thành tựu. Anh cao 1,72 m, nặng 73 kg, không hút thuốc và ít khi nhậu. Sống với anh chắc tạm thời ra ở trọ vì mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà rồi, khi nào anh lấy vợ thì mới cho về. Mà chắc anh cũng không về đâu, sợ mấy đứa cháu mất ngủ vì sợ (cười).
Anh mong em có nghị lực phi thường kiểu như mẹ anh hay tả, sống ngoan lễ phép, hiếu nghĩa, hay chào hỏi, sống hoặc làm việc ở Sài Gòn. Anh mong em quen với đám tiệc vì anh thích em đi cùng, anh thích đi đâu cũng phải có em cùng đi.
Chờ mong thư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lancelot
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam