Ba mươi tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa hầu hết đã có tổ ấm riêng là dấu hiệu thanh xuân dần qua đi. Lúc này anh cảm thấy cô đơn và tủi thân khi chẳng có bạn gái hay người vợ bên cạnh để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn mỗi ngày.
Gần đây anh đọc được bài viết: "Sống khép kín nên đánh mất các cơ hội có bạn gái", anh thấy bóng dáng mình đâu đó nên rất đồng cảm và có chút hoang mang, liệu có cô gái nào muốn bên cạnh những chàng trai có tính cách như tụi anh không? Dù sao mưu cầu về một gia đình nhỏ hạnh phúc khiến anh không ngồi yên, qua bài viết này, biết đâu sẽ tìm thấy em ở đây.
Anh quê ở miền Trung, xuất phát từ gia cảnh thiếu thốn vật chất và tình cảm vì ba mất sớm, mẹ nuôi con. Nay mẹ đã già yếu, anh nuôi mẹ từ xa. Ngoại hình anh tạm ổn với chiều cao 1,69 m, nặng 64 kg, khá trầm tính, ít giao du, nhưng giao tiếp vẫn ổn, sống tình cảm, nội tâm nên dù khuôn mặt điển trai nhưng lúc cười có thoáng nét buồn.
Sau vài lần dang dở, tổn thương trong chuyện tình cảm, anh thu mình đi nhiều, sống đơn giản, không thích ồn ào, ăn mặc giản dị. Xung quanh anh có vài người bạn thân thiết, có họ hàng thân quen. Tuy nhiên càng lớn, mối quan hệ dần rút bớt đi, anh chỉ chú tâm đầu tư vào chất lượng hơn số lượng. Anh thích thể thao, chạy bộ, đánh cầu lông, xem đá bóng, thi thoảng du lịch phượt và thích chở em đằng sau.
Anh tạm hài lòng với công việc văn phòng hiện tại cùng mức lương hơn vài chục triệu, đã tích góp được số tiết kiệm khá mà nếu em có, góp vào một nửa là mình có thể tính chuyện sắm chung cư vùng ven hoặc đầu tư. Anh luôn mong mỏi tìm kiếm cơ hội thoát ra vùng an toàn để tăng thu nhập và có cuộc sống đáng sống hơn hoặc chí ít là lo được cho gia đình tương lai.
Vài ưu điểm nhỏ là anh có trách nhiệm, tự lập, thích giúp đỡ và chia sẻ, biết nấu ăn, làm việc nhà, không hút thuốc, ít rượu bia, cô gái là vợ tương lai không phải lo ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu, bản thân sẽ hướng về bên ngoại nhiều hơn.
Hạn chế là anh có tính nóng vội, hay lo âu, đang ở trọ và sẽ chẳng có sự hỗ trợ vật chất nào đáng kể từ bên nội nếu lập gia đình. Quan điểm của anh trong kinh tế là dù vất vả, chúng mình sẽ tự lực cánh sinh.
Tuy sống tình cảm nhưng anh khá lý trí. Anh không được tài giỏi, gia cảnh bình thường nên anh không đòi hỏi cao. Mong tìm được người bạn đời trước tiên là thông cảm và chấp nhận hoàn cảnh và sau nữa là sẵn sàng đồng hành. Một cô gái có ngoại hình dễ thương vừa đủ, công việc ổn định, không quá tham vọng, có tính cách và cùng hoàn cảnh với anh sẽ phù hợp hơn.
Cuộc sống của anh đang dần tẻ nhạt, em đến tưới tâm hồn và động lực hơn cho anh được không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam