Cứ mỗi cuối năm khi những cơn gió se lạnh thổi về là mình lại cảm thấy cô đơn, khi trên con đường mỗi ngày đến nơi làm việc vẫn lẻ loi đi về. Ngày Tết, khi đến nhà lũ bạn thân chơi, họ đều đã có gia đình, thế mới biết khi con người đến một lúc nào đó sẽ thấy cần một người để yêu thương như thế nào. Lâu lâu ghé ngang và đọc qua những tâm sự của những người còn cô đơn như mình, thấy ai cũng đều chân thành và mong muốn tìm thấy được một người phù hợp, mình xin cầu chúc cho họ sẽ được như ý. Nay tự cho bản thân thêm một cơ hội, viết vài dòng để xem tình duyên có mỉm cười không.
Mình chỉ là một người công nhân bình thường thôi nhưng luôn muốn phấn đấu cho tương lai sau này tốt đẹp. Công việc thu nhập tạm ổn cho cuộc sống, quê ở Thanh Hóa nhưng làm việc tại một công ty giày da ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình chỉ mong tìm được một người không cần xinh đẹp, không quan trọng làm công việc gì, chỉ cần cùng hoàn cảnh và thông cảm cho nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và xây dựng một gia đình hạnh phúc, thế là mình đã rất vui. Hy vọng bạn nào vẫn còn cô đơn như mình thì hãy cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau hoặc có thể trở thành những người bạn. Chúc tất cả thật nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Tiến Dũng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam