Đến cái đũa ăn cơm còn có đôi có cặp, sao trời lại cho mình cô đơn?
Giao diện của mình là gầy, cao 1,7 m, nặng 54 kg, đang phấn đấu và mơ ước lên cân cho đẹp dáng và khoẻ để có sức đi "cày", tuy gầy nhưng thầy của nhiều thứ (cười).
Mọi người nhận xét là khá là ít nói, lành quá và hướng nội. 28 mùa khoai sọ chưa này nọ với ai vì chưa tìm được người theo tiêu chuẩn ngặt nghèo trước đây: bán kính dưới 50 km (điều này liên quan đến đối nội đối ngoại sau này, xa thì vất vả cho cả hai họ), sinh năm con gà, con lợn hay con mèo đều được; giản dị, không son phấn quá loè loẹt, đồng nghiệp mình bảo kiểu người này "tuyệt chủng" hết rồi, nhưng điều này cũng không quá quan trọng, ai chẳng cần đẹp, đúng không? Có khi sẽ thay đổi quan điểm này.
"Chắc chắn sẽ tìm thấy bạn ở đâu đó trên trái đất này, vẫn hy vọng dù biết rằng trên đời này chẳng có ai hoàn hảo, cả tôi và em. Chỉ là chưa đúng người và đúng thời điểm thôi, phải không?
Nếu bạn thấy bài chia sẻ này không ổn, xin hãy bỏ qua và bớt "gạch đá", vì đó là quan điểm của mỗi người. Thân".
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trun Tran
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Định Hóa, Thái Nguyên
- Giới tính: Nam