Tiết trời vào thu thật đẹp, nhưng lòng người lại trống trải. Dịch bệnh kéo dài gần hai năm qua đã khiến mọi thứ đảo lộn, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng, con người dần trở nên xa cách, cơ hội gặp được em càng khó hơn.
Anh thuộc típ người sống nội tâm, yêu trẻ con và động vật, biết chia sẻ công việc gia đình, luôn nghiêm túc trong tình yêu. Anh có vài sở thích như đá bóng, chạy bộ, đọc truyện trinh thám, đặc biệt rất mê tìm hiểu, bàn luận về chính trị, các vấn đề về xã hội trong nước và trên thế giới. Về nhược điểm, anh nói chuyện không được khéo và có chút khô khan, thêm nữa là nhát gái.
Qua chuyên mục Hẹn hò này, anh muốn tìm bạn gái ít tuổi hơn, ở cách anh không quá xa để sau này thuận tiện đi lại cho cả hai. Về tính cách, mong em chung thủy, không có mối quan hệ phức tạp và biết đối nhân xử thế, ngoại hình thì ăn mặc không quá màu mè.
Ba mươi mốt tuổi, anh không còn trẻ nữa, tự cảm nhận mình đủ trường thành, và cần một mái ấm gia đình có em và con sau này. Nếu em đọc được bài viết này và muốn tìm hiểu thêm về anh, hãy gửi mail cho anh nhé. Anh sẽ đợi em, dù muộn vẫn sẽ đợi em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: trần
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam