Biết đến chuyên mục Hẹn hò từ lâu, thỉnh thoảng em đọc vài bài nhưng những ngày gần đây em mới thật sự chú ý đến và đọc tất cả bài được đăng tải gần nhất, thấy chuyên mục này cũng hay và thú vị.
Chợt giật mình khi xem lịch năm mới, thế là chỉ còn vài ngày nữa là qua khỏi tuổi 32, cái tuổi mà cách đây 10 năm, 5 năm, em, ba mẹ hay cả họ hàng đều không dám nghĩ là em chưa lập gia đình. Em ế có lẽ vì chơi với nhóm bạn toàn ế. Thế mà tụi nó lần lượt gặp tiếng sét ái tình và lấy chồng khiến em không kịp trở tay. Trong nhóm bạn vẫn còn vài đứa ế nên em cứ bình chân như vại. Cho đến hôm nay, khi mà những ngày cuối năm ập đến, thường sẽ làm cho con người ta có nhiều cảm xúc hơn, và cảm xúc của em là muốn yêu một ai đó.
Em cũng từng yêu và có một mối tình êm đẹp. Mọi người đều thấy rất ổn nhưng bản thân hai người không thấy ổn nên chuyện tình kéo dài 6 năm kết thúc trong lặng lẽ. Khoảng thời gian sau chia tay gần 4 năm, em mải vui bên đám bạn mà bỏ qua tất cả câu "thả thính" của những người con trai từng xuất hiện trong khoảng thời gian này.
Em thích chàng trai không quá cao nhưng phải ốm, đặc biệt phải là người sạch sẽ, gọn gàng. Nếu anh hát hay và giỏi ngoại ngữ, am hiểu máy tính thì em sẽ ngưỡng mộ anh mỗi ngày và cả đời.
Về em, người con gái bình thường, gương mặt không có gì xuất sắc, dáng người không nổi trội. Nếu lẫn trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra em. Em đi nhiều, nói nhiều, đọc nhiều, xem cũng nhiều. Mong anh cũng có sở thích giống em, tán gẫu, du lịch, chụp ảnh, đọc sách, xem phim. Mà thật ra khác sở thích cũng không sao, người ta bảo cùng dấu thì đồng điệu, khác dấu thì hút nhau mà.
Em tin tất cả sự gặp gỡ đều là duyên số, tại sao không gặp người này mà gặp người khác. Và nếu gặp được anh, đó là duyên số và định mệnh của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ