Thân gửi đến em - cô gái dễ thương mà anh sẽ được gặp một ngày nào đó không xa.
Anh là chàng trai gốc Quảng Trị nhưng phần lớn thời gian của cuộc đời đã gắn bó với mảnh đất Sài Gòn. Anh đang làm việc ở một trường đại học, công việc hàng ngày chỉ vùi đầu trong phòng thí nghiệm và tiếp xúc với sinh viên là chính. Có lẽ do quá mải mê với các hiện tượng, điều thú vị mà vật lý đem tới nên mãi đến giờ anh vẫn chịu cảnh FA, trong khi phần lớn bạn bè đã yên bề gia thất.
Anh hơi tròn người nhưng được chiều cao trên 1,75 m, đang phấn đấu để lấy lại vóc dáng mi nhon của ngày trước. Mọi người đều nhận xét rằng ấn tượng đầu tiên khi gặp anh là trông có vẻ hiền và phúc hậu. Bản thân anh cũng tương đối trầm tính nhưng luôn sôi nổi, nhiệt tình với mọi người.
Công việc nghiên cứu, đọc báo khoa học và nghiên cứu về giáo dục dường như là đam mê chính hàng ngày của anh. Tuy nhiên, anh vẫn thích dành thời gian để hẹn bạn bè cà phê, tán gẫu ở một góc phố nào đó, thích nghe nhạc Pháp và những tình khúc lãng mạn ở những quán cà phê mang phong cách hoài cổ. Anh cũng rất thích đi phượt và khám phá những cảnh đẹp trên đất nước mình nhưng chưa đi được nhiều nơi lắm. Đặc biệt anh rất mê ẩm thực của các vùng miền và bật mí với em là anh rất rành các quán ăn vặt ngon ở Sài Gòn này đó. Anh cũng là người hướng về gia đình, có thể tự làm mọi việc nhà được nhé và luôn thích nấu những món ngon cho cả nhà cùng thưởng thức khi rảnh rỗi.
Anh không quan tâm nhiều về tiêu chuẩn nhưng chỉ cần sự chân thành, thấu hiểu và biết chia sẻ từ người con gái anh thương. Anh mong người đó sẽ hiểu được công việc của mình, anh chắc chắn cũng sẽ hiểu và tôn trọng công việc của em, cả hai có thể chia sẻ và bổ sung cho nhau mà. Anh cũng thích cô gái đó cá tính một chút, có thể cùng anh đi du lịch khắp mọi nơi.
Mong gặp được em - người con gái anh đang chờ bấy lâu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Đạt
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam