Cuộc sống của mình cũng trôi qua như bao đứa trẻ khác. Rồi ai cũng phải lớn lên, sau khi học xong, mình quyết định vào Nam lập nghiệp, hiện mình sống ở Thuận An, Bình Dương.
Cứ sáng đi xe đưa đón rồi chiều về khiến thời gian trôi qua nhanh quá. Mình cũng trải qua một mối tình và đã chia tay gần 4 năm. Trong 3 năm đầu không còn cảm giác yêu, hàng ngày cứ vùi đầu vào công việc. Năm nay mình mới trở lại cuộc sống bình thường nên cũng mong tìm được bạn đồng hành.
Mình thuộc típ người sống tình cảm, sở thích nấu nướng mà chưa có bạn gái dám thử, không theo đạo và có thờ tổ tiên.
Khi đi học, văn của mình chỉ có 5-6 điểm nên khi viết bài chắc là không hay bằng các độc giả nam khác, chỉ mong vào tình duyên thôi. Chúc bạn ngày mới vui vẻ, cảm ơn đã đọc thư mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nam