Chào em - mảnh ghép anh vẫn tìm kíếm.
Sài Gòn tấp nập và nhộn nhịp quá, cùng với đó là cuộc sống vất vả mưu sinh của biết bao người. Anh cũng là một phần trong đó nên đã hơn 30 năm vẫn chưa tìm được cho mình một nửa còn lại.
Anh sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, vào Sài Gòn học tập và làm việc hơn 10 năm. Những năm trước, anh tập trung học tập, công việc, cố gắng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống. Ngoảnh lại thấy thời gian trôi qua vội vã quá, cũng như cuộc sống của anh hiện tại vậy. Công việc của anh về kỹ thuật. Có thể làm kỹ thuật nên tính cách anh có chút khô khan (chỉ một chút thôi nhé). Anh vẫn đang cố gắng từng ngày trong công việc để có thể lo được cho gia đình nhỏ của chúng mình.
Hiền lành, trầm tính, không giỏi nói lời đường mật nhưng anh luôn muốn đem lại những điều tốt nhất cho người đó. Lúc cần, anh sẽ rất hoạt ngôn, nhưng về bản chất anh không phải mẫu người mau miệng, thường sẽ lắng nghe, suy nghĩ và sau đó mới phản hồi. Khi có xung đột, anh nhìn theo nhiều góc độ, lắng nghe, chia sẻ để có thể hiểu rõ vấn đề và giải quyết.
Về phần em: hãy là một người bao dung, nhân hậu và hiền lành, vùng miền, bề ngoài và công việc không quan trọng nhưng em hãy chăm chỉ trong công việc cũng như cuộc sống; điều cuối cùng rất quan trọng là có thể sớm nghĩ tới chuyện lập gia đình.
Qua bài viết này, nếu em cảm thấy thích hợp, hãy hồi âm cho anh ngay nhé.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam