Là độc giả lâu năm nhưng tôi mới đọc mục Tâm sự và Hẹn hò cách đây khoảng một tháng. Tôi cảm thấy rất tiếc vì không đọc mục này sớm hơn, vì đây là nơi để người đọc chia sẻ, tâm sự những khó khăn, vui buồn và là nơi để kết nối, se duyên. Hôm nay tôi viết lên những chia sẻ này, hy vọng duyên số sẽ mỉm cười.
"Em ạ, cuộc sống không phải cứ có tình cảm là sẽ cùng nhau đi đến hết đoạn đường đời, mà cần có duyên nợ nữa. Sinh ra và lớn lên tại một huyện của tỉnh Nam Định, đã cận kề tuổi 31, cũng từng có người để mình đón đưa, cùng dành cho nhau những tình cảm chân thành, nhưng chắc do không duyên nợ nên chỉ dừng lại ở những kỷ niệm. Hôm nay, anh quyết định chia sẻ vì biết đâu duyên của mình lại ở trên này.
Hiện anh sinh sống và kinh doanh tại Hà Nội, là người phóng khoáng trong cuộc sống, chung thủy trong tình yêu, theo đạo Công giáo, nếu em cũng có đạo thì càng tốt.
Mong sớm nhận được hồi âm của em - một cô gái hiền chút thôi nhưng đừng hiền quá; dễ thương vừa đủ chứ đừng dễ thương quá (cười).
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: nguyễn trường
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Xuân Trường, Nam Định
- Giới tính: Nam