Em biết không, rất lâu rồi anh ngồi đây, chờ một tin nhắn tới với nội dung ngắn gọn "Hôm nay anh ổn không?" từ em mà lâu quá. Một mẩu chuyện ngắn nào đó viết rằng, có tình yêu kéo dài vài năm rồi tan, có tình yêu lại đến qua một ánh mắt xa xăm, một nụ cười duyên dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày và lưu mãi về sau.
Em định nghĩa thế nào về tình yêu? Còn anh nghĩ đó là thứ cảm xúc đặc biệt, một cảm giác chờ đợi, nhớ thương, quan tâm hay động viên nhau cùng đi lên. Lạ nhỉ?
Anh 29 tuổi, làm IT ở Hà Nội, là người sống nội tâm, thích đi du lịch ở những nơi sông núi, biển cả, những nơi thuộc về thiên nhiên. Sở thích của anh cũng đơn giản lắm, đọc sách lúc rảnh rỗi, nghe nhạc nhẹ tùy theo tâm trạng. Sau mỗi giờ tan làm, anh hay chạy bộ. Anh tự chăm sóc bản thân bằng bữa cơm với những món ăn đơn giản do anh chế biến.
Cô gái à, em nữ tính, chỉn chu và tỉ mỉ, có những nét tính cách đồng điệu với anh nhé. Anh thích lắng nghe nhiều hơn là nói nên em nói chuyện nhiều nhiều hơn anh một chút nhé. Thế giới của anh tẻ nhạt lắm, em hãy đến phá vỡ sự yên tĩnh này nhé. Hẹn gặp em vào một ngày không xa, khi mùa hạ qua đi và mùa thu tới.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ