Cám ơn quý tòa soạn, chào các bạn nữ! Mình đến từ vùng ven biển Đông Bắc Bộ, cao 1m65, nặng 62 kg, học kỹ thuật, đang làm kinh doanh cho một công ty viễn thông ở Hà Nội với mức lương trung bình, đủ để chi tiêu và tiết kiệm cho tương lai. Mình là người giản dị, sống thiên về nội tâm, tình cảm, chăm chỉ làm việc và được đánh giá là hiền lành, tốt bụng, thường có mặt sớm khi ai đó cần giúp đỡ.
Mình đã tìm lại nhiều bài đăng của các bạn nữ khoảng một năm trở lại để gửi thư nhưng mình trễ hoặc chưa có duyên. Mình chỉ là chàng trai bình thường của thế hệ 8x nên không mong ước cao sang, chỉ mong gặp cô gái truyền thống, tốt bụng, nhan sắc trung bình, biết thấy đủ với những gì mình đang có, cùng mình chia sẻ khó khăn ngọt bùi, ước mơ, dự định, xây dựng gia đình và làm bạn hạnh phúc bên con cháu mỗi ngày tới khi tóc bạc như ông bà mình đang sống.
Thông tin chia sẻ của mình chỉ vỏn vẹn như vậy. Mình rất quý trọng những tháng ngày thanh xuân của bạn gái nên nếu bạn nghiêm túc tìm hiểu, không ngại đọc, mình đã chuẩn bị một lá thư tự truyện rất dài về mình, tựa như một cuốn nhật ký, dù tốt có xấu có nhưng đều xuất phát từ sự chân thành, từ con người, tính cách, sở thích, gia đình. Những quan điểm, những câu hỏi mong được chia sẻ để bạn nữ suy nghĩ trả lời có thể đi tiếp được với mình hay không. Mình nghĩ đó là những khía cạnh cần để bạn nữ đỡ rất nhiều thời gian tìm hiểu về mình, những sự thật va chạm sau ảnh hưởng đến hôn nhân dù là nhỏ nhất của hai đứa. Xin cám ơn tòa soạn và chúc các bạn có ngày trọn vẹn!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mít tờ Tam Mũ
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam