Chào em - một nửa của đời anh,
Anh chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ phải qua mục này để viết bài tìm em đâu. Bởi vì có lúc anh nghĩ mình đã ở rất gần em, nhưng do còn thiếu chút gì đó gọi là cơ hội nên đã vuột mất em. Thế nên hôm nay, vì quá nhớ và mong ngóng em, anh phải làm liều thôi.
Em có biết rằng anh đã tìm kiếm em mấy chục mùa hoa phượng nở rồi không? Em có nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran suốt những ngày hè? Tiếng kêu đó cũng tượng trưng cho nỗi lòng khắc khoải mong nhớ em từng ngày, từng giờ nơi con tim anh đấy, em có biết không?
Em đang ở đâu đấy? Đang tắc đường hay đang mải shopping... mà không nhìn thấy, nghe thấy tiếng anh gọi tên em vậy?
"Anh nhớ em, mong nhớ từng hơi thở
Khuôn mặt, dáng hình em ở nơi nao?
Nhành phượng vĩ vẫn còn đang đỏ lửa
Mấy chục mùa khắc khoải ngóng tin em
Tiếng ve sầu râm ran từng phố nhỏ
Bỗng lặng trầm ngóng từng bước chân em...
Nếu một ngày phượng không còn đỏ lửa
Ve có còn đợi phượng nở râm ran?"
Thế đó, hay là đợi tới một ngày phượng không còn đỏ thắm mỗi khi hè về, ve cũng không còn râm ran trên từng cành cây, kẽ lá thì em mới xuất hiện trước mặt anh? Vậy thì là quá lâu đó em à, và trái với quy luật tự nhiên nữa. Anh sẽ không thể đợi em tới lúc đó được đâu, vì vậy nay anh đánh liều lên mục Hẹn hò tìm em đấy. Đừng trốn anh nữa nhé, được không em yêu?
Để em có thể dễ dàng tìm thấy anh, anh xin để lại cho em chút dấu vết miêu tả tính cách, con người anh nhé. Mong em sẽ lắng nghe và tiếp nhận nó để tìm anh dễ hơn.
Anh thuộc thế hệ đầu 8x, gia đình cơ bản, là dân tỉnh, học vấn chỉ vừa thoát nạn mù chữ, đang sống và làm việc tại Hà Nội, là con út nên cũng hay được nuông chiều từ bé. Tuy vậy, anh cũng có thể rửa bát, quét nhà và nấu những món ăn đơn giản cho cả nhà. Em đừng lo anh không biết làm việc nhà nhé (cười).
Anh thuộc tuýp người hướng nội, ít nói, trầm tính, thẳng thắn, chung thủy trong tình yêu và hôn nhân, chưa lập gia đình. Anh không dính vào "tứ đổ tường" và tự tin mình là người đàng hoàng. Chỉ có điều anh hơi tự ti về chiều cao (dưới mức trung bình của đàn ông Việt) của mình, tuy nhiên anh không ngại em cao hơn anh vài cm đâu (nếu em cũng vậy, nhưng tối đa cao hơn anh 5-7 cm thôi nhé).
Chiều cao cũng dường như tỷ lệ thuận với mức thu nhập của anh, thế nên nếu em muốn anh là trụ cột về kinh tế trong gia đình nhỏ của mình, e rằng anh phải làm em thất vọng rồi. Anh chỉ có thể tự nuôi sống bản thân mình được thôi. Tuy nhiên nếu em yêu và chấp nhận anh, em không phải quá thất vọng đâu, anh sẽ vì gia đình nhỏ của mình mà cố gắng tối đa.
Bật mí chút với em về mẹ chồng tương lai nhé. Bà là người phụ nữ tuyệt vời, nhân hậu nhất thế gian này. Luôn cứ ra rả suốt ngày với anh là phải yêu vợ thế nọ, tôn trọng vợ thế kia... Nghe nhiều tới phát ngán luôn (vì có vợ đâu mà thích cho nổi - cười).
Mở ngoặc chút với em là, thời gian gần đây anh có một mối tình đơn phương, sâu sắc nhưng ngắn ngủi với một người cũng trên trang báo này. Có lúc, những tưởng anh đã tìm được một nửa của đời mình, đó là cô ấy. Anh yêu cô ấy đến phát điên, tới mức định bỏ vào Nam để tìm cô ấy, chạy theo tiếng gọi của con tim. Tuy nhiên người ta không dành tình cảm cho anh, thành ra dù vẫn còn yêu cô ấy, nhưng có lẽ anh đã và đang làm phiền người mình yêu nên dù không muốn, anh cũng phải từ bỏ.
Em yên tâm, nếu em đến với anh, anh sẽ không để cô ấy làm phiền hai đứa mình đâu, bởi cô ấy đã là quá khứ, còn em sẽ là hiện tại, là tương lai của anh. Ai cũng có quá khứ, em chắc cũng vậy phải không? Thế nên, đừng vì quá khứ mà nghi ngờ hiện tại rồi hắt hủi tương lai em nhé.
Anh thích vợ mình giỏi hơn mình và cô ấy hiện độc thân, hoặc có thể là single mom cũng không thành vấn đề. Có điều cô ấy chỉ nên có một nhóc làm của riêng thôi nhé, nhiều hơn là anh bỏ chạy đó.
Tất nhiên, cô ấy đặc biệt phải là người chung thủy, là người miền Bắc thì tốt, nếu ở xa quá thì có thể yêu xa, có thể cao hơn anh một chút, có thể làm dâu, hình thức dễ nhìn là được. Biết nấu ăn chứ không cần phải ngon. Anh không có bằng lái máy bay, nên không đủ tiêu chuẩn lái máy bay đâu nhé. Anh cũng không dám mong em phải hiếu thảo với bố mẹ chồng, bởi anh cũng đâu thể làm điều tương tự với bố mẹ em. Chỉ cần em biết ứng xử và thực hiện phần nào nghĩa vụ dâu con là được. Tóm lại anh thích câu "có đi có lại mới toại lòng nhau".
Tiêu chuẩn chọn vợ của anh là vậy, cao và dị quá em nhỉ? Nhưng tình yêu nó đâu có theo một khuôn mẫu gò bó nào mà con người ta hướng cho đâu. Nó dường như vô hình và rất khó nắm bắt, cho nên nếu em không có những điều mà anh yêu cầu, nhưng lại thích kiểu đàn ông như anh thì cứ gửi thư cho anh nhé. Tình yêu tới vào lúc chúng ta không ngờ nhất đó em. Và ở góc độ nào đó, theo tâm linh, duy tâm và mê tín chút thì nếu đủ duyên nợ kiếp trước mới có thể thành vợ chồng ở kiếp này. Anh hy vọng mình đủ duyên, đủ nợ để gắn kết với em - một người xa lạ và thành vợ chồng ở kiếp này, được không em?
Và có lẽ với bản lý lịch nhạt toẹt và tài chính eo hẹp của mình (điều mà phụ nữ chưa bao giờ thích) thì sẽ chẳng ai gửi email kết bạn với anh chăng? Nhưng mặc kệ nó, tình đến tình đi không thể cưỡng cầu. Anh cũng không thể phóng đại lý lịch bản thân để nói dối một nửa của mình được. Có gì nói vậy là bản tính của anh rồi mà. Thêm vài mùa phượng nở nữa thì em cũng sẽ mỏi mệt và tìm nơi dừng chân thôi. Em yên tâm, vài mùa nữa thì anh có thể chờ được, miễn đừng quá lâu, chờ ngày em đến bên anh, cùng đắp xây hạnh phúc ngọt ngào...
Thế thôi nhỉ, bài viết dài quá rồi, anh xin dừng tại đây. Nếu muốn biết thêm về anh, hãy liên lạc với anh sớm nhé, em yêu. Mong tin em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Truong
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam