Mình vẫn hay nói, nếu biết người sẽ nên duyên với mình ở nơi nào, dù là ở nước khác hay xa xôi nửa vòng trái đất, mình cũng quyết tâm đến tận nơi để lấy cái duyên của đời mình. Vì đó là mục tiêu, là động lực và cái đích để mình phấn đấu.
Mình sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, sống và làm việc tại Hà Nội cũng hơn chục năm, sự nghiệp ổn định, làm về lĩnh vực xây dựng và bất động sản, có nhà ở Hà Nội, thu nhập ổn định. Có lẽ vì hiền lành, không khéo ăn nói với các bạn gái mà hơn 30 tuổi mình vẫn ế.
Về ngoại hình: Mình cao 1,65 m, nặng 58 kg, ngày xưa được khen đẹp trai, bây giờ già rồi.
Tính cách: hiền lành, ít nói, thích làm việc (vì không làm việc cũng chẳng biết làm gì).
Hiện mình 31 tuổi rồi, ông bà, bố mẹ lúc nào cũng giục cưới vợ. Hôm nay mình đánh liều viết lên đây, hy vọng tìm được cái duyên của đời mình.
Rất mong được làm quen với các bạn gái.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngô Văn Hoài
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam