Anh đâu đến nỗi xấu, cũng được khen là trai đẹp, sinh năm 1991, cao 1,68 m, nặng 62 kg, công việc ổn định, tính hiền hòa, điềm đạm. Lương của anh không cao lắm, em về thay anh làm kế toán cho gia đình mình nhé, cũng được tám con số, nhất định đảm bảo đủ bỉm sữa, không để em phải vất vả, lo lắng cho sau này. Có lẽ duyên chưa đến, nên anh lận đận mãi không tìm được em.
Anh chỉ thích mỗi câu cá, nhưng vì muốn kiếm nhiều tiền hơn và muốn tìm được em nên sở thích bị bỏ bê. Giờ chăm chăm đi tìm em, chứ thêm vài năm nữa, anh quá lứa, lúc đó sợ em chê anh già.
Ba mẹ anh hiền, em không phải lo lắng chuyện làm dâu. Cả ông bà, cha mẹ, người thân, dịp lễ tết nào cũng chỉ hỏi anh một câu là em đâu thôi. Tầm này rồi, yêu thương vụn vỡ anh không muốn. Nên mình cứ tìm hiểu nhau một cách mở lòng, chân thành nhất có thể. Ưng nhau thì yêu một thời gian, thấy ổn sẽ tiến xa. Còn không ưng anh thì em bảo, để không kéo dài tổn thương cho nhau. Anh sợ sự dở dở ương ương và im lặng.
Về anh, mọi thứ bình dị, tốt nghiệp cao đẳng kế toán, làm văn phòng, đang phấn đấu lên chức lên lương, làm việc giáp thành phố, ở khu công nghiệp, nhà ở Bến Lức, Long An. Anh sợ thất nghiệp lắm, nên em cứ an tâm, anh thuộc nhóm ngày nghỉ phép còn nguyên. Anh biết nấu rất nhiều món, nếu em chỉ biết rửa chén cũng được nè.
Về em, mong em hiền, tử tế, biết tôn trọng, lễ phép với ba mẹ, là cô gái bình dị, ở đâu đó gần xa đều được, miễn là em chịu cùng anh về Long An. Gần thì nội ngoại vui vẻ, sum vầy, xa thì mình cùng thường xuyên sắp xếp về chơi. Nhất định em là người sẵn sàng, cởi mở, tâm sự với anh nhé. Anh sợ sự im lặng, vì không giỏi thấu hiểu. Dù thế nào, cứ chân thật với nhau, mọi chuyện sẽ ổn, phải không em?
Nãy giờ anh mơ mộng quá, quay lại hiện thực. Em gửi thư cho anh nhé.
Nếu hạnh phúc là "happy"
Thì tình cảm anh trao, mong em "reply".
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Minh Nhựt
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bến Lức, Long An
- Giới tính: Nam