Cuộc đời mình là những gian truân sóng gió và một tuổi thơ đầy biến cố của gia đình đã khiến mình trở nên dày dặn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Con đường học hành của mình rất tốt nhưng có lẽ cuộc sống không như mơ khi ra trường.
Mình làm khá nhiều việc từ khi ra trường để trang trải cá nhân do chuyên ngành mình học liên quan đến quản lý nhà nước, hơn nữa mình đã không nhận chu cấp của mẹ từ khi ra trường. Nhiều đêm đi làm về, ngồi nghĩ giá như mình có một ai đó động viên, an ủi những lúc thế này, nhưng mình lại tự nhủ: gánh nặng về kinh tế còn chưa lo được cho bản thân một cách đủ đầy thì nghĩ đến ai nữa, yêu vào chỉ làm khổ họ thôi.
Rồi mình có công việc trong cơ quan nhà nước, lương đúng kiểu mọi người gọi là 3 cọc 3 đồng, thỉnh thoảng có khoản tiền làm thêm. Mình bắt đầu nhen nhóm ý định tìm người yêu, đến lúc này xung quanh chẳng còn mối quan hệ nào cả. Mình lại suy nghĩ quẩn "ừ sống vậy cũng ổn, ngày ngày đi làm, rảnh thì về nhà với bà và em trai". Từ đó mình không tin vào tình yêu nữa.
Mình là một người sống rất chu đáo, chân tình và quan tâm gia đình, không chơi bời. Mong tìm được nửa còn lại có thể chia sẻ bớt cuộc sống nhàm chán này. Mình không cần bạn gái quá ưa nhìn hay cao siêu gì cả, chỉ cần chăm sóc, vun vén cho gia đình là được.
Mong gặp được em một ngày không xa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lâm
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nam