Em à, chưa bao giờ anh hết nhớ em. Có phải anh quá yêu không? 3 năm mình rời xa nhau, anh luôn cố gắng làm việc thật nhiều để quên đi những chuyện đã qua, nhưng có gì đó vẫn níu giữ khiến anh chưa buông bỏ được. Giờ em có gia đình riêng, sắp chào đón một thiên thần đáng yêu. Còn anh vẫn giữ ký ức đó, hàng ngày tìm niềm vui trong công việc.
Nhớ ngày yêu nhau, em lúc nào cũng nũng nịu, quản lý anh. Mỗi ngày chúng ta đều vui vẻ, hạnh phúc. Em luôn thích ăn món anh nấu. Nhớ có một lần em bắt anh xào hoa thiên lý, vì không ăn được nên vừa xào anh vừa đeo khẩu trang. Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Mỗi tuần về nhà, phải xa anh, em đều nói rằng không được ăn cơm anh nấu, em chẳng ăn được gì, chỉ mong được ăn cơm cùng anh. Hai đứa hai cái máy tính nhưng em muốn anh ngồi xem phim, nói chuyện cùng em, vậy là em cho máy tính của anh vào tủ khóa lại. Anh lại ngoan ngoãn ngồi ôm em xem phim, nói chuyện cùng nhau. Gần 6 năm yêu nhau mà chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, chẳng bao giờ cãi nhau khiến bao nhiêu bạn bè ghen tị với tình yêu của hai đứa.
Hôm nay anh buồn, hoài niệm về em. Có lẽ anh sẽ chôn sâu kỷ niệm của chúng ta vào trong tim, không bao giờ lôi ra nữa. Dù sao em đã có gia đình, anh mong em sẽ luôn hạnh phúc...
Yêu thật khó, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Qua đây tôi mong tìm được một người bạn cùng chia sẻ, tâm sự, không quan trọng tuổi tác, là mẹ đơn thân cũng được, chỉ cần có thể hiểu nhau.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: DarLing
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam