Anh 33 xuân xanh và vẫn FA dù được đánh giá mặt mũi sáng sủa, có học thức, hiền lành, lịch sự. Nhưng có một sự thật như định mệnh: anh thích ai, tán tỉnh ai, người đó sẽ thoát kiếp FA và lấy chồng... Bao lần anh ngồi ngẫm lại, chắc có bao nhiêu duyên của bản thân đều trao gửi để giúp những cô gái kia tìm được hạnh phúc cuộc đời.
Sinh ra ở Hà Tĩnh, được tắm bao mùa nắng với gió ngoại (gió Lào), đặc sản miền biển nên làn da hơi ngăm, bù lại anh có tính cách chịu thương, chịu khó của người quê mình. Thêm vào đó, anh không uống bia rượu, không bài bạc, không thuốc lá, không dính tệ nạn... và không có người yêu (cười).
Vào Đà Nẵng được một thời gian, anh muốn gắn bó với nơi đây. Mong tìm được cô gái chưa có gia đình, chung chí hướng, cùng sở thích đọc sách, xem phim, chơi thể thao, đi du lịch... Tối tối chúng ta có thể đi uống nước mía bên bờ sông Hàn tính chuyện tương lai, ra bờ biển Sơn Trà ngồi ghế đá, hoặc ra công viên đá cầu bên đường Võ Nguyên Giáp... Nếu em ở Đà Nẵng, hãy gửi mail cho anh, biết đâu đó là cơ hội để anh được nắm tay em đi hết cuộc đời.
Hy vọng em sớm đến bên anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng Hải
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam