Cơn sốt dịch bệnh đã qua, ngày mới bắt đầu, mọi người quay lại với cuộc sống tấp nập như thường ngày. Anh cũng vậy, cố gắng đi làm và nỗ lực rồi hy vọng ngày nào đó có thể tìm được em - người con gái của cuộc đời.
Ở tuổi này, anh không còn áp lực nặng nề chuyện lập gia đình, vì biết muốn cũng đâu có được. Tình yêu là do duyên số, ta không thể chọn đại một người không có tình cảm, như vậy chỉ khổ cho tương lai sau này.
Anh chỉ cần người phụ nữ hiểu mình, thương mình, chung thủy, biết vun vén, chăm sóc gia đình nhỏ của cả hai, gặp khó khăn thì ngồi lại bàn bạc chứ không nản chí, đồng hành dù trải qua mọi đắng cay trong cuộc sống.
Anh không thích những người quá coi trọng hình thức hoặc mở miệng ra là tiền bạc, vì đó là thứ dễ đánh mất hạnh phúc mãi mãi. Đành rằng kinh tế rất quan trọng, nhưng không thể coi trọng hơn tình cảm. Hai ta có thể chung tay gây dựng cuộc sống, vì công việc ta ổn định cơ mà. Nếu ai muốn giàu có sẵn, đó không phải là anh nhé. Trước mắt, anh chỉ biết nói vậy, ai muốn đi sâu vào cuộc đời anh, hãy hồi âm nha.
Xin chân thành cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà Bắc
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam