Anh quyết định đi tìm em trên mục Hẹn hò này vì cứ chờ duyên tới thì héo úa mất.
Xin phép được tự giới thiệu về bản thân để nhận được thư của các em. Anh sinh ra và lớn lên ở duyên hải Nam Trung Bộ, vào Sài Gòn học và làm việc được 10 năm, hiện làm giờ hành chính, công việc liên quan tới pháp luật, thu nhập ở mức trung bình (20 triệu/tháng).
Năm nay anh 28 tuổi, đang ở nhà thuê, gia đình thuộc dạng bình thường, đủ ăn đủ mặc. Nhà còn mỗi anh chưa lập gia đình.
Ngoại hình cũng ổn, không xấu, cao 1,81 m, nặng 75 kg, da ngăm, ăn ở sạch sẽ, đang sống một mình. Tính cách vui vẻ, hài hước với những người đã quen biết, còn hơi lạnh nhạt khi chưa quen biết. Anh biết nấu nướng, dọn dẹp, vì sống tự lập từ thời sinh viên tới giờ nên cũng khá quen.
Cuối tuần gọi video về, thấy tóc cha đã bạc, cha cũng hay gợi ý chuyện lập gia đình. Thật sự cứ tưởng dễ những rất khó để tìm được một nửa cuộc đời mình.
Hy vọng em hiền lành, sống hiểu và không phải tấm chiếu mới (chưa từng trải). Anh thích người từng trải, như vậy dễ sống với nhau hơn; thích một cô gái da trắng (cười).
Quan điểm tình yêu của anh là: chỉ có hiện tại và tương lai, không màng quá khứ, không quan tâm độ tuổi, không phân biệt vùng miền và biết chia sẻ.
Chúc tất cả độc giả của chuyên mục Hẹn hò một ngày nhiều niềm vui. Mong được nhận thư từ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: David
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam