Tôi là một trong những người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự và Hẹn hò. Sau nhiều lần suy xét kỹ lưỡng, tôi quyết định đăng bài với mong muốn tìm được một nửa yêu thương như nhiều người đã làm được.
Tôi là người gốc miền Bắc, gần 30 tuổi, học tập và làm việc tại Sài Gòn. Công việc hiện tại tương đối ổn định, nhưng do còn độc thân nên phần tiết kiệm chưa được nhiều. Ngoài ra tôi có đầu tư thêm cổ phiếu và tiền vào một số kế hoạch kinh doanh trong tương lai.
Về tính cách, được mọi người nhận xét là hiền lành, chín chắn, chịu thương chịu khó, hòa đồng vui vẻ. Tôi tuyệt đối không hút thuốc, uống ít bia rượu khi cần giao lưu.
Về ngoại hình tương đối ổn, cao 1,8 m, nặng gần 80 kg, mặt đẹp và hiền, body ổn. Đây đều là nhận xét của mọi người chứ tôi không thêm bớt hay quảng cáo gì cho bản thân nhé.
Trong suốt quá trình học tập và làm việc, từng có rất nhiều người con gái theo đuổi, tỏ rõ ý muốn làm quen và phát triển tình cảm trên mức bạn bè. Nhiều lần tôi cũng cố gắng tìm hiểu nhưng cảm thấy bản thân chưa thực sự cảm nhận cái gọi là tình yêu, không muốn làm mất thời gian và hy vọng của người khác nên chủ động dừng lại.
Ngày qua ngày với công việc, bạn bè và các mối quan hệ công việc và xã hội. Chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh, giật mình nhìn lại, than ôi mình có vẻ đã gần già thì phải, bạn bè hầu hết đã lập gia đình, yên bề gia thất. Có lẽ đây là thời điểm thực sự nghiêm túc để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chứ không còn mơ về cái thẻ và những chuyến đi như trước kia.
Quan điểm gia đình được xây dựng trên sự thấu hiểu và chia sẻ. Nếu lập gia đinh thì chắc chắn tôi sẽ chia sẻ công việc nhà và chăm con ở mức tối đa nhất có thể. Tôi sống tự lập nên các công việc nội trợ, nấu ăn, giặt, dọn dẹp nhà cửa,... với tôi đều không quá khó khăn.
Quan điểm tình yêu cũng được xây dựng trên sự thấu hiểu và chia sẻ nên rất mong tìm được một nửa gốc miền Bắc hoặc miền Trung. Ở đây tôi không có ý phân biệt vùng miền bởi ở đâu cũng có người này người kia mà. Theo quan điểm riêng, tôi thấy mình có thể dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu với những người con gái miền Bắc hoặc miền Trung hơn, qua đó dễ dàng chia sẻ và yêu thương hơn. Rất mong muốn được làm quen với bạn gái hiền lành, chịu thương chịu khó, biết chăm lo cho gia đình. Mong cô ấy đừng quá thấp, vì khi làm những việc quan trọng tôi không có thói quen mang theo ghế.
Trên đây là một vài chia sẻ của tôi, rất mong nhận được phản hồi từ mọi người và đặc biệt là một nửa đích thực đang đâu đó ngoài kia. Nói như một huấn luyện viên ở chương trình giải trí: " Hãy về với đội của anh, em sẽ được tỏa sáng".
Kính chúc sức khỏe và xin chân thành cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh Quân
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam