Anh không nghĩ mình là một người hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh, và cũng không dám nghĩ bản thân sẽ được ai đó để ý trong tình yêu. Bởi lẽ, tình yêu là gì đó quá xa xỉ với anh giữa biển người mênh mông này.
Đôi nét về anh: Anh tên Bảo Tâm, cao 1,78 m, nặng 90 kg, 26 tuổi. Chắc em đang mường tượng anh như một sumo đúng không? Thật ra lúc trước anh nặng đến 113 kg, do công việc, sức khỏe và còn phải lo cho mẹ nên anh cố gắng giảm cân và vẫn đang giảm tiếp.
Anh được mọi người đánh giá là hòa đồng, vui tính, cởi mở, biết quan tâm đến người khác và nỗ lực trong công việc cũng như cuộc sống.
Anh ở TP HCM, làm cho một công ty tại khu vực trung tâm quận 1. Thường anh về đến nhà trễ lắm nên ít có thời gian đi chơi với bạn bè và người thân, có lẽ do công việc của anh không giống nhiều người. Ba và mẹ anh ly dị gần 3 năm nên hiện anh sống cùng mẹ và hai đứa em.
Sở thích: Uống cà phê, đọc báo, chơi bóng bàn, xem phim và học tiếng Anh, hát các bài hát bằng tiếng Anh lúc rảnh rỗi (anh hát dở lắm nhưng vẫn thích hát). Do tính chất công việc phải làm với người nước ngoài nhiều, nên lúc anh bắt đầu học là để đáp ứng cho công việc, đến giờ nó trở thành sở thích và thói quen từ lúc nào đó chẳng hay. Ngoài ra anh còn thích đi du lịch bụi nữa, tranh thủ thời gian nghỉ phép, anh đi phượt một mình. Nếu sau này có em đi chung nữa thì còn gì bằng (chắc anh đang mơ).
Điểm trừ về bản thân anh: Anh không biết mua sắm hay sửa soạn gì cả. Anh không dám tự khen mình là giản dị, nhưng đó có lẽ là thói quen của anh từ lúc nhỏ. Nên nếu gặp ở ngoài, em sẽ thấy anh già lắm. Bạn bè anh lại bảo do anh không biết chọn đồ để mặc, nhưng quả thật anh chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện đó cả, miễn lịch sự và không lố lăng là được.
Hình mẫu người con gái anh mong được gặp sẽ là: Có công việc ổn định, nghiêm túc trong tình yêu, công việc và cuộc sống. Biết quan tâm, giúp đỡ những người bên cạnh. Luôn phấn đấu để bản thân tốt hơn trong cuộc sống, có ý thức tự lập, không dựa dẫm vào gia đình. Tôn trọng thời gian, thông cảm, biết lắng nghe và an ủi cho nhau lúc khó khăn và trắc trở trong cuộc sống.
Anh hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ em sớm. Anh sẽ đợi em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Bảo Tâm
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam