Mình có ngoại hình bình thường, cao 1,77 m, theo gia đình qua Mỹ năm 17 tuổi, giờ 25 tuổi rồi nhưng đường tình duyên lại chưa bao giờ nở rộ, có lẽ do mình không dễ nhìn chăng (cười). Mình đang ở Mỹ, thích đọc sách, nấu ăn, nghe những bản nhạc cũ và nhiều thứ khác.
Mình không quan trọng tuổi tác, đừng lớn hơn quá mười tuổi là được. Nếu nói mình không thích cái đẹp là giả, vì đàn ông đều yêu bằng mắt. Mình không khác họ mấy, nhưng thời gian trôi qua, mình cảm nhận được sự thấu hiểu và chân thành quan trọng hơn ngoại hình. Mình hơi đối lập nhỉ.
Cứ mỗi dịp lễ hay khi đi chơi, thấy những chàng trai nắm tay cô gái, hoặc khi cả hai chăm sóc nhau từng chi tiết nhỏ, mình lại cười nhẹ nhàng. Nói không ghen tị là giả, nhưng mình thấy rất vui, nguyện phụ nữ trên thế giới đều được "một nửa" của mình yêu thương, bảo vệ, nguyện những chàng trai có thể tìm được "một nửa" yêu thương.
Nếu bạn đồng ý yêu xa, mình không dám hứa trước điều gì. Nhưng nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, bạn chỉ cần đi bước đầu tiên, mình sẽ đi 999 bước còn lại về phía bạn.
Dù bạn vui hay buồn, cũng cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc lời tâm sự của mình. Mong người đọc những dòng này sẽ kiếm được "một nửa" yêu thương.
P/s: "Chàng sói" cô độc tìm một "cô sói" có thể bên chàng cả đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: William Nguyễn
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam