Sau nhiều năm lăn lộn cùng sóng gió cuộc đời với đôi bàn tay trắng, trải qua vài mối tình không hạnh phúc, giờ đây anh vẫn độc thân.
Tấp nập với cuộc sống mưu sinh, xây dựng sự nghiệp, mỗi khi qua giờ hành chính, chỉ còn mình anh với chiếc laptop nhỏ cùng căn phòng trống vắng. Nhìn từng đứa bạn có vợ, có chồng rồi có con, anh chạnh lòng lắm. Nhưng nhìn vào đôi bàn tay trắng của mình, anh hít một hơi thật sâu, gạt chuyện đôi lứa qua một bên để tiếp tục chuyên tâm vào sự nghiệp. Và giờ đây, anh có thể mỉm cười vì... đôi bàn tay mình trắng hơn xưa (anh đùa thôi - cười).
Mọi người bảo anh tình cảm và ngọt ngào, biết lo toan. Anh gánh trên vai là trách nhiệm với cuộc đời, với người anh yêu thương và trách nhiệm lớn với gia đình nhỏ của mình. Vậy nên em hãy đặt trọn niềm tin vào anh nha. Anh sẽ che chở và nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Bạn bè của em sẽ ganh tị vì em có được ông xã như anh đấy.
Anh cao 1,76 m, được sinh ra và lớn lên trong gia đình có sự giáo dục nghiêm khắc của cha và một người mẹ nhu mì, hiền dịu. Với anh, cha là chỗ dựa tinh thần, còn mẹ là người ảnh hưởng đến tính cách. Vậy nên anh luôn cố gắng để sau này là tấm gương tốt cho những đứa con của mình.
Anh không rượu bia bê bết hay nghiện thuốc lá, lâu lâu chỉ uống chút xã giao với đối tác, anh em hoặc bạn bè thôi. Mỗi khi tan ca, anh sẽ từ chối hết tất cả lời rủ rê để lao về ăn tối cùng gia đình nhỏ của mình. Em biết sao không? Vì anh rất thích được ăn món vợ nấu. Nếu em nấu không ngon cũng đừng lo lắng nha, anh sẽ tranh thủ về giúp em (rửa rau).
Sở thích: du lịch, hát hò. Anh hát hay hơn mấy anh chàng trong xóm đó. Còn sở thích của em là gì, hãy kể cho anh nghe nha. Anh sẽ hợp sở thích của hai đứa mình lại, ngoại trừ việc em thích một chàng trai khác (không tính con trai của tụi mình đâu nhen).
À, anh sẽ nói em nghe một bí mật nhỏ nè. Anh có một cây đàn piano và sẽ đàn cho em nghe hoặc đệm cho em hát khi anh học xong nha. Anh thuận tay trái, thiên về lôgic và kỹ thuật, không giỏi văn nên câu từ không bay bổng, em đừng cười nha.
Nói chút về nhược điểm của anh: mấy năm nay anh ăn hơi nhiều nên người phong độ ra, bụng có chút mỡ nhưng không hề phì. Làm việc khuya và áp lực cao, tóc anh ít dần và có dấu hiệu hói. Anh đang theo liệu trình để điều trị và phục hồi tóc bị mất.
Nếu em không ngại một chàng trai hơi hói, đừng ngại viết thư cho anh nha. Chúng ta làm bạn, nếu thấy hợp rồi hãy tiến tới tình yêu và hôn nhân. Anh không muốn vội vã bằng những câu tán tỉnh sáo rỗng, cần phải hiểu nhau rồi mới có thể chia sẻ cùng nhau được, phải không em?
Anh cũng như bao chàng trai khác, mong vợ mình xinh xắn, dễ thương, có học thức, văn hóa, sự tinh tế trong đối nhân xử thế. Mong vợ anh cao trên 1,6 m, sinh năm 1994-1998. Anh chưa kết hôn, theo đạo Phật nên em cũng vậy nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Khang
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam