Ngoại hình không quá nổi bật nhưng cũng đủ để em tự tin đi bên anh. Mọi người nhận xét anh là người lễ phép, nói năng có chừng mực, đẹp trai, dễ thương (đó là lời của mấy cô mấy chú thôi nha, còn bạn bè thì để sau tìm hiểu).
Cuộc sống của anh bình thường, cũng bị cuộc đời "đẩy đưa, xô đạp", đôi lúc cũng rẽ theo hướng mà anh chưa bao giờ đoán được. Điều quan trọng nhất là anh vẫn là chính mình, vẫn khát khao, nỗ lực từng ngày để cuộc sống này không bỏ anh lại phía sau.
Hiện anh có công việc ổn định với mức lương đủ để chăm lo cho cha mẹ và một gia đình nhỏ của mình sau này. Anh luôn duy trì lối sống lành mạnh, tích cực, rèn luyện thể thao mỗi ngày; có cá tính mạnh, tư duy linh hoạt, thẳng thắn, chân thành, thông minh, hài hước.
Có lẽ đến đây thì em cũng thắc mắc sao giờ anh vẫn cô đơn. Những năm học cấp 3, cũng có vài cô gái theo đuổi nhưng lúc đó anh khờ lắm, chỉ biết học, vả lại anh đang thích người khác nên không đâu vào đâu. Thời sinh viên, anh có một mối tình lỡ, sau đó là chuổi ngày lao đầu vào làm công.
Giờ nói về em đi. Anh không có suy nghĩ con gái là phải thế này thế nọ hay phải theo một khuôn mẫu nào cả vì mỗi người là độc lập và duy nhất. Nhưng anh coi trọng vài nguyên tắc kể cả khi kết giao bạn bè. Nếu em là một cô gái xinh xắn thì quá tuyệt, anh cũng hy vọng em biết cư xử một chút. Chỉ cần em chịu cùng anh nhìn về một hướng, anh tin là chúng ta có được niềm vui. Cuộc đời còn dài lắm, cùng người mình yêu bước đi sẽ bớt nhọc nhằn hơn.
Đừng ngần ngại gửi thư đến anh nếu em thấy chúng ta đồng điệu nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Quân
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nam