Anh chào em - cô gái xinh xắn, đáng yêu, tốt bụng. Em là hoa hậu trong lòng anh.
3 giờ rồi, anh vẫn còn chưa ngủ, tương tư về em biết bao nhiêu cho đủ. Em muốn biết anh như thế nào à? Anh sẽ mô tả ngay bởi bây giờ và sau này, anh chẳng muốn giấu em điều gì. Anh nói trước với em vài nét, sau này anh sẽ kể cho em cả một bầu trời câu chuyện khi em tựa đầu vào vai anh. Anh hiện tại cao hơn 1,7 m, nặng 70 kg, mũi cao, gương mặt trái xoan, da trắng, gốc quê nội ở miền Bắc, quê ngoại ở miền Trung, anh lớn lên ở miền Nam.
Anh từng học kỹ sư ngành kỹ thuật. Ngày đó anh mộng mơ, thích leo thang thật cao, nào là nhất định xong thạc sĩ, tiến sĩ, đi làm công ty to nước ngoài, lãnh lương đô trên tháng, rồi vỡ mộng khi nghe câu "Anh học giỏi thì anh là người làm công tốt". Chả biết anh ngộ được cái gì mà ra trường anh không học cao nữa. Anh luôn suy nghĩ điều gì thật sự cần cho mình thì mới học và rèn luyện.
Đối với anh, điều gì anh cũng làm được hết, quan trọng là có ngưỡng vượt qua đầy gian nan, vất vả, cay đắng để thành thạo và đam mê. Giống như việc chơi đàn, lúc đầu sẽ đau tay; hay việc học toán, chưa đủ công thức và tư duy lôgic thì sẽ bị nhức đầu, chán nản... Anh biết mình luôn cần cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Và cuộc sống này, đi đâu người ta cũng dùng tiền để mua những điều cần, có thực mới vực được đạo. Thế nên anh chẳng thích vì tiền mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc trong cuộc sống của anh.
Ra trường, anh quyết định bỏ kỹ thuật và làm kinh doanh. Nhiệm vụ của anh là tạo giao dịch. Hiện tại anh vẫn là người kinh doanh trải qua 3 ngành hàng khác nhau. Kinh doanh thực sự là để kiếm tiền, lương phụ thuộc vào năng lực kinh doanh. Bởi vậy anh luôn ngẫm vì mỗi ngày trôi qua, mặc định kiến thức phải tăng và thu nhập phải tăng. Bao nhiêu là đủ? Ừ chỉ cần mức khá vì đời người ngắn lắm, nên sống hạnh phúc, tiền là công cụ không phải ông chủ.
Kiến thức là ông chủ, biết nhiều, trải nghiệm nhiều là tốt. Cuộc sống đa sắc, đa màu, đa cảm xúc là thích. Không thích vô tâm, nhạt.
Nói về gia đình nhỏ sau này của anh: Sự thành công của người bố chính là những đứa con. Hạnh phúc của người đàn ông là một ngày và một đêm chia đủ hai phần, một phần say với công việc, một phần say với người yêu thương, gia đình.
Anh giàu chưa? Anh chưa. Anh tự tin về khả năng hiện tại là làm việc loại khá, tư duy loại tốt, ý chí phấn đấu vươn lên loại giỏi.
Về người vợ tương lai của anh sau này như thế nào nhỉ? Con trai đúng là yêu bằng mắt thật em ạ. Nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt, vì anh dự định những đứa con của vợ anh sau này ra đời là xinh, ngoan, giỏi. Về tính tình thì là người tốt bụng. Bên ngoài em có thể nhanh nhạy, khôn ngoan như là con rắn, nhưng bên trong lòng phải luôn hiền lành như bồ câu.
Anh vẫn đang tìm em - người biết nhẫn nhịn, hy sinh cho nhau vì cuộc sống này phức tạp, sóng gió rất nhiều. Đôi khi có những việc chẳng giống ý ta mong, nhưng không sao cả, vui cùng vui, buồn cùng buồn, khó khăn cùng san sẻ. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Em giàu nghèo, gia cảnh thế nào, ở đâu đối với anh chẳng quan trọng, chỉ cần em luôn có ý chí xây dựng hạnh phúc trong cuộc sống là được.
Anh đúng là thuộc loại kén rồi em ạ, vì anh luôn muốn quyết tâm tìm cho mình một người yêu và sau này là vợ. Hiện tại anh chưa tìm được ai nên anh đăng lên này, phủ rộng khắp nước Việt Nam, hy vọng tìm được em - một nửa vừa khớp trái tim để rung động cùng nhịp, vì em mà nó lúc buồn lúc vui bất chợt.
Anh theo đạo Công giáo và anh sẽ nói với em là: Em ơi anh nhận em là vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em à, anh vẫn không vội. Hạnh phúc đôi khi là sự chờ đợi, càng đợi lâu ta càng trân trọng người ấy.
Bao xa Và bao lâu em nhỉ (Tâm sự tuổi 30)
Đường đi vào con tim em bao xa
Mà anh tính chẳng được số ngày đến
Chẳng biết tên những cột mốc trắc trở
Biết chạy ở vận tốc là bao nhiêu
Sao anh hiểu cách em lường tình cảm
Để bảo đảm người em yêu là anh
Liệu đèn xanh có trên lối anh đến
Để anh mến những lúc được tự do
Liệu đèn đỏ có trên lối anh đi
Để anh nghĩ nên dừng lại khi nào
Phải làm sao để lòng em rộng mở
Anh muốn chờ khoảng cách dẫu còn xa
Anh muốn thả yêu em hết số ga...
Anh viết xong chắc gạch phía dưới cũng nhiều, anh xin nhận hết (khóc).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đi về hạnh phúc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam