Xin chào các bạn,
"Lại một mùa xuân nữa đã qua, một năm mới đang tới, anh vẫn tìm mà chưa gặp được em".
Tôi tới từ miền Bắc Trung bộ, sinh sống ở Sài Gòn được 10 năm và chưa có ý định về quê lúc này; là người vui vẻ, thân thiện, cao 1,73 m, nặng 55 kg (hơi gầy); luôn có chính kiến trong mọi vấn đề. Tôi sống hòa đồng với tất cả mọi người, sẵn sàng giúp người khác khi gặp khó khăn, yêu thương động vật. Vốn ở quê nên những việc như rửa bát, quét nhà, nấu cơm... tôi làm được hết, còn có ăn có ngon không tôi cũng chưa biết.
Hiện tại, công việc chính của tôi nhân viên văn phòng. Ngoài thời gian đó, tôi làm nhiều việc khác. Có người nói "em mà chưa có người yêu thì không tin được" nên đành ngậm đắng, cười nhạt chứ biết làm sao.
Năm nay tôi đặt ra cho mình 3 mục tiêu, một trong số đó là tìm được một người phù hợp để đi trong nhưng ngày còn lại. Tôi không quá quan trọng hình thức, miễn hợp là được. Tôi sống thiên về tình cảm, có hiếu với cha mẹ nên cũng mong tìm được người như vậy. Tôi không thích nói tục, nói dối.
Tôi đã nói những suy nghĩ của mình và mong tìm được người phù hợp hoặc có thêm những bạn mới.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam