Hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai.
Chào em,
Anh là một chàng trai miền Tây chất phác, thật thà. Trong lòng có nhiều tâm sự nhưng không có người để gửi nên viết lên đây, biết đâu sẽ tìm được "một nửa" chịu lắng nghe mỗi khi mình buồn.
Anh tự lập khi còn sinh viên và trải qua nhiều công việc từ chân tay đến văn phòng, có thời gian cũng được làm sếp người ta, nhưng làm lính mà lĩnh lương sếp mới thích em nhỉ (anh đùa đấy - cười).
Hiện tại anh làm nhân viên văn phòng ở Bình Dương. Mọi người nhận xét anh ít nói, nhẹ nhàng, dễ tính, trầm tính, nhưng khi thân thì thoải mái. Có nhiều suy nghĩ và người khác nói anh giống ông cụ non.
Anh không thích đua đòi, bon chen, chỉ thích du lịch, chơi cờ, thể thao, bơi lội, thỉnh thoảng ngồi yên tĩnh ở một góc quán cà phê. Có một sở thích anh nghĩ không giống ai là đi xe buýt, lúc đó nhìn cuộc sống chạy theo dòng thời gian như một cuốn phim.
Người anh tìm đơn giản lắm, chỉ cần biết trên dưới, trái phải, biết nghĩ cho gia đình và tương lai, thích cuộc sống bình yên bên gia đình giống anh, vậy là được.
Hy vọng em sẽ bắt sóng được bài viết này để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Võ Hải Triều
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nam