Tất cả chỉ là ngụy biện cho thói ăn chơi xa đoạ của 1 số thành phần cái gọi là 9X, mà chủ yếu là 9x thành phố. Thưa các 9X! Các 9x có biết các 9x ở những vùng quê sao ko?
Hết học trên lớp hoặc học thêm thì về gia đình giúp gia đình làm việc đâu có thời gian phung phí vào các trò ăn chơi vớ vẩn. Đừng có nói là học căng thẳng thì dẫn đến cái này cái khác tất cả chỉ là nguỵ biện, chẳng lẽ các thế hệ trước không phải học? Họ không phải đi ôn ư? Sai lầm.
Chẳng lẽ mỗi 9x mới biết đi ôn chỗ này chỗ khác???? lại sai lầm.
Còn nói như cuộc sống bề bộn ư? Được mấy thứ mà dùng từ "bề bộn".
Xin lấy một ví dụ minh học trực tiếp đây. Em trai tôi sinh năm 1992, 9X đích thực đó, tối 11h30 đi ngủ là chuyện thường và sáng 5h dậy ngày nào cũng vậy, mà không thấy nó kêu một từ "bề bộn" hay "mệt mỏi". Vậy đó những kêu ca mà 9x nà o đó nói trên đâu có đáng chi. Thời gian luôn đủ với những ai biết đối các công việc học tập. Chẳng lẽ những điều tác giả nói ở bài này thì chỉ có 9x mới trải qua thôi sao?
Xin lỗi nhá, các thế hệ trước còn thiếu thốn nhiều thứ hơn bây giờ gấp nhiều lần, mà cuộc sống của các thế hệ trước đâu có hàng loạt các tệ nạn, trào lưu "nở rộ" trong giới trẻ như bây giờ. Có thể nói là 9x đua đòi, chạy theo mốt, mốt ăn chơi, mốt phá phách. Đấy chỉ là nói đến một số phần tử nổi loạn của 9x.
Chẳng lẽ bản lĩnh của 9x lại kém thế sao?... Thế thì thật đáng buồn. 9X còn nhiều điều để phải bàn.