Chào em - cô gái sẽ làm vợ tương lai của anh,
Sài Gòn rộng lớn quá làm anh phải tìm em mỏi mệt lắm, em có biết không? Nhiều người nói trái đất tròn, những người nên duyên sẽ tìm thấy nhau, nhưng sau 27 năm của cuộc đời, anh đã đi khắp Sài Gòn, khắp các tỉnh miền Tây Nam bộ (trừ Cà Mau chưa đi), ra tới tận duyên hải Nam Trung bộ (đến Ninh Thuận) mà vẫn chưa tìm được em. Hỡi người vợ tương lai của anh, sao em trốn kỹ thế? Không lẽ em bắt anh phải lục tung đất Việt Nam, hay cả thế giới này để tìm thì em mới xuất hiện hay sao?
Anh sợ đến khi tìm được em, tuổi già sẽ đến với hai ta mất. Thật sự anh không muốn lãng phí những tháng năm đẹp đẽ của tuổi trẻ đâu. Cái tên Lê Trọng Nghĩa, khuôn mặt không đẹp trai cũng không xấu, cân nặng 75 kg, chiều cao 1,78 m, cũng lý tưởng chứ nhỉ mà sao vợ anh vẫn không chịu gặp anh thế?
Mong Hẹn hò sẽ giúp anh tìm được vợ tương lai, không yêu cầu ngoại hình gì nhiều, tuổi tác 20-30 thôi nhé.
Cám ơn mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lê Trọng Nghĩa
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
- Giới tính: Nam