Thường xuyên đọc những bài viết trên chuyên mục Tâm sự, hôm nay tôi cũng muốn tự tạo cho bản thân một cơ hội, hy vọng đủ duyên để tìm được một người bạn đồng hành trong những chặng đường sắp tới của cuộc đời.
Tôi 25 tuổi, đang làm kỹ sư xây dựng tại Nhật, quê gốc ở Quy Nhơn. Trước tôi học ở Sài Gòn, sau khi tốt nghiệp thì quyết định sang Nhật làm việc, đến nay cũng gần được 7 tháng trên đất khách.
Về ngoại hình: Tôi cao 1,67 m, cân nặng 58 kg, không điển trai và được bạn bè nhận xét là xấu.
Tôi là người vui vẻ, hay cười. Phải nói thêm tiếng cười đối với tôi là một điều không thể thiếu nên khi tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi luôn tạo không khí vui vẻ và hòa đồng nhất có thể.
Về khả năng tài chính cá nhân và định hướng trong tương lai: Mức lương của tôi sau khi ra trường một năm là khoảng 45 triệu, đủ để tôi gửi về phụng dưỡng bố mẹ và để dành một khoản tích cóp cho những việc quan trọng sau này. Tôi dự định sau khi sang Nhật khoảng 2 năm sẽ để dành một khoản để sau này về Việt Nam tự mở công ty và nhận thầu nhà cửa để làm. Tôi là người có trách nhiệm và tu chí làm ăn để vun đắp cho gia đình sau này.
Về gia đình: Nhà tôi có hai chị em. Chị gái tôi đã lấy chồng và sinh sống tại Bình Dương. Gia đình chị khá giả nên cũng chu cấp cho cha mẹ rất nhiều. Ba mẹ tôi còn khá trẻ, đều 55 tuổi, không bệnh tật gì nên cũng không cần con cái phải chu cấp quá nhiều, mặt khác có thể phụ giúp con cái khi cần. Gia đình tôi không thuộc diện khá giả gì, ở mức bình thường, ba mẹ hỗ trợ con học xong đại học và tự ra đời kiếm tiền, sau này cứ sống tốt và lo được cho bản thân trước tiên, còn chuyện báo đáp công ơn sinh thành, ba mẹ không đặt nặng.
Về mẫu bạn gái: một người con gái luôn vui vẻ, suy nghĩ trưởng thành và khéo léo trong cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh đặc biệt thu hút tôi. Xinh xắn thì quá tốt, còn không cũng không quan trọng lắm. Tôi muốn kết nối với bạn gái nhiều hơn để chuyện trò, cả hai tạo cho nhau bầu không khí vui vẻ khi ở bên nhau, điều đó quan trọng hơn với tôi. Nhỏ hơn hoặc bằng tuổi không quan trọng, chỉ mong bạn gái có suy nghĩ chín chắn và chung thủy. Về vấn đề làm dâu hay không, đối với gia đình tôi không quá quan trọng. Cả bố và mẹ đều có cách suy nghĩ thoải mái, không gò bó, thậm chí mẹ còn yêu thương con dâu hơn con đẻ. Không phải tôi khoe nhưng mẹ là người sống tâm lý và tháo vát nên việc hòa nhập với mẹ không hề khó.
Vẫn còn nhiều điều tôi muốn chia sẽ để bạn gái hiểu hơn về mình nhưng trong khuôn khổ một bài viết không thể diễn tả hết được. Hy vọng sẽ cho nhau cơ hội và cả hai sẽ hiểu về nhau từ từ trong khoảng thời gian sắp tới.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết này của tôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tùng
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam