Anh đã đọc khá nhiều bài viết trong chuyên mục Hẹn hò của VnExpress nhưng vẫn chưa tìm được em, hôm nay xin phép được đăng bài, mong rằng có thể tìm được người tri âm tri kỷ. Hiện nay anh học tập và làm việc tại ngoại thành Hà Nội. Anh thích thể thao bóng rổ, bơi lội, thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc. Tính cách vừa hướng nội vừa hướng ngoại, khi tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, lúc mạnh mẽ sôi nổi như con sóng ngoài đại dương. Anh là người luôn thỏa mãn và trân trọng những gì mình có, luôn đứng vững trước cám dỗ cuộc đời.
Em ở đâu mà sao 27 năm qua anh vẫn chưa tìm thấy. Trong kinh Phật viết : Bỉ ngạn họa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sanh tử" (Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn). Hy vọng anh và em sẽ không như hoa với lá của bỉ ngạn. Anh vẫn đang tìm em, người con gái chân thành, người phụ nữ của gia đình, cùng anh chia sẻ buồn vui trong cuộc đời. Anh mong em biết nấu ăn, đam mê đọc sách và hy vọng em không theo bất cứ tôn giáo nào. Do là bộ đội nên không thể bên em mỗi ngày, nhưng anh tin em sẽ luôn dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, là hậu phương vững chắc của anh. Mong rằng sẽ nhận được thư hồi đáp của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Toru
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
- Giới tính: Nam