Sài Gòn bon chen, xô bồ quá phải không em. Không biết trong dòng người kia có em không nhỉ. Rồi có những tối chẳng biết làm gì, anh lại lang thang quán xá một mình. Ngày trước thì còn có mấy đứa bạn, sau này chúng nó lấy vợ hết trơn, nghĩ cũng tủi mà thôi cũng kệ. Dù sao đi dạo một mình cho thoải mái, còn hơn cứ lủi thủi ở nhà.
Ở cái tuổi của anh ít còn sự mộng mơ nữa mà thay vào đó là sự thực tế. Từng trải qua vài mối tình vắt vai, nhưng khi gặp đúng người thì sai thời điểm, khi đúng thời điểm thì lại sai người. Bạn bè, gia đình cứ nói anh kén chọn nhưng không phải đâu, chẳng qua chưa gặp đúng người và đúng thời điểm thôi. Vạn sự tùy duyên mà phải không em. Rồi bạn bè cũng giới thiệu cho anh lên diễn đàn này và anh viết vài dòng, biết đâu lại tìm được em.
Anh xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân nhé. Anh chỉ cao 1m6 thôi, hơi lùn. Anh sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên nắng gió. Là một kỹ sư, công việc cũng khá là bận nhưng nếu gặp được em anh hoàn toàn có thể cùng em đi chơi, cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống được. Anh là người nội tâm, tình cảm, quan điểm sống rõ ràng, không gia trưởng, vui tính, nói nhiều, đặc biệt là nói với người hợp tính cùng quan điểm. Nếu em đọc được những dòng này, nếu em thấy ok thì liên lạc với anh nhé. Hy vọng là sớm được gặp em, anh chờ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đức Bình
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam