Công việc của mình là làm theo công trình xây dựng và cũng cần nhiều thời gian, nhất là khi vào tiến độ. Do tính chất công việc như vậy, hy vọng thông qua VnExpress, mình tìm được người hiểu và thông cảm những lúc mình đi làm xa.
Nhiều lúc muốn nghỉ việc đổi sang ngành nghề làm cố định một nơi, nhưng khi thấy ở công ty, 600 kỹ sư và rất nhiều người khác vẫn đi xa, vẫn có nơi để mong muốn trở về trong ngày phép sau một tháng xa nhà; quan trọng hơn mình đổi nghề thì sợ đôi vai không đủ lớn để làm điểm tựa cho người đồng hành đến hết đời.
Về bản thân, mình được mọi người nhận xét là trầm tính, nghiêm túc, quyết đoán và nhẫn nại. Người lạ thường nhận xét mình ban đầu có vẻ khó tính, khó làm quen, nhưng khi đã quen thì bảo là dễ tính. Có lẽ do bản thân bình thường ít nói, nghiêm nghị nên vậy. Mình cao 1,71 m, nặng 59 kg, hơi gầy nên cũng cố gắng tăng cân nhưng nhiều phương pháp không hiệu quả.
Mình không hút thuốc, không ăn thịt chó mèo, rượu bia thì trường hợp ép buộc tiếp khách mình mới uống nhưng không có nghĩa là ít nhé, 5 lon hoặc 10 chai bia đấy. Tất nhiên xong thì tỉnh táo để đi về mà không cần người đưa đón nhé.
Mình hướng tới cô gái dễ nhìn, ít trang điểm, không lòe loẹt, không hào nhoáng, có thể cùng mình nấu bát mỳ hoặc miến khi về khuya, hoặc khi mệt mỏi là được. Khâu ăn uống thì mình không kén và cũng là người biết nấu ăn, làm việc nhà, chỉ là không được nấu nhiều nên thực đơn không đa dạng. Đặc biệt mình rất tin người, không biết nói dối, nếu nói dối hay đỏ mặt. Vì vậy mình không thích người hay nối dối dù người đó là ai và luôn thích người biết chịu trách nhiệm.
Chúc các bạn - những người đã lướt qua bài viết của mình luôn an nhiên.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam