Là dân IT, anh không được khéo ăn, khéo nói cho lắm, nhưng bù lại, anh hiền lành, thật thà và sống có trách nhiệm. Ngoại hình anh cân đối, khuôn mặt không quá đẹp nhưng không phải xấu. Điểm trừ lớn nhất có lẽ là chiều cao 1,58 m của anh (buồn). Nhiều người nhận xét anh đúng kiểu dân thuần kỹ thuật, trầm tính, ít nói.
Tuy nhiên, là con người, không ai hoàn hảo, đúng không em? Cái chính là tìm được người có thể thông cảm và chia sẻ cùng mình những khuyết điểm đó. Ví dụ như anh, nhiều người nói anh ngoan hiền quá, dễ bị bắt nạt, hầu như ai nhờ gì cũng giúp, rượu chè không uống, cờ bạc không chơi, hút thuốc cũng không. Thậm chí còn chả thấy anh văng tục, chửi bậy với ai bao giờ. Nghe có vẻ tốt đó, nhưng liệu đó có phải là khuyết điểm không? Vì đôi khi con gái lại thích con trai hư một chút, nghịch ngợm một tí, vậy mới gọi là nam tính thì sao. Đó là anh nghĩ thế thôi, không biết đúng không.
Hy vọng em có thể thông cảm và chấp nhận mấy khuyết điểm kia của anh. Anh không có yêu cầu gì nhiều đâu em. Chủ yếu là hai người thấy hợp nhau, có thể cùng vui vẻ nói chuyện, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,... Công việc nhà, anh biết làm hết đấy nhé. Chúng mình có thể chia sẻ mọi việc để mỗi khi bên nhau đều là niềm vui, em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam