Mùa hè, Nguyễn Hồng Quân tạm gác việc ship đồ ăn để phát triển tour du lịch bằng xe máy.
An GiangBúng Bình Thiên là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nam Bộ, nằm gần biên giới Campuchia, nơi có cộng đồng người Chăm và Việt sinh sống.
Bà Triệu Mây Thầu là người gốc Hoa quê Lạng Sơn, bán bánh cuốn nóng ở Sài Gòn hơn 40 năm. Hiện giá một suất từ 32.000 đồng.
Gần 50 năm bán trước chợ Phạm Thế Hiển (quận 8), bà Hạnh phục vụ khách những đĩa đu đủ chín, ngọt, ăn kèm đá mà không cần đường, sữa.
Đảo chè Thanh Chương, Nghệ An thu hút khách nhờ khung cảnh "có một không hai" nhưng dịch vụ du lịch vẫn còn chưa phát triển.
Ông Bi biết chi tiết về hàng chục loại chim, cò sống trong rừng tràm ở An Giang nhờ 7 năm lái thuyền ở đây.
Tới mùa trăng tròn tháng 8 Âm lịch, ông Quyền và bà Tuyết lại cặm cụi làm hàng nghìn chiếc đèn hình thỏ, gà, ông sao...
Với tình yêu dành cho bóng đá, anh Văn Tám vừa tung ra những chiếc "Cúp vàng FIFA” giống thật để làm quà lưu niệm cho cổ động viên.
Ông Võ Tấn Sĩ theo nghề pha chế từ năm 1985 và hiện là thầy giáo tại một trường cao đẳng nghề ở Sài Gòn.
Ông Võ Văn Rạng (57 tuổi) là người hiếm hoi ở Sài Gòn còn gắn bó với nghề đóng sách thủ công.