Chỉ sau một tháng, cô bé ăn xin rụt rè mà tôi gặp bên đường đã xin tiền thành thạo, sẵn sàng đeo bám, đòi hỏi tiền mệnh giá to.
TP HCMNguyễn Hoàng Tuấn, 33 tuổi, xưng là thượng uý cảnh sát thuộc "đoàn liên ngành", doạ bắt những người chăn dắt ăn xin, buộc nộp tiền bảo kê để được hoạt động.
TP HCMNguyễn Hoàng Tuấn, 33 tuổi, mua quân phục hàm thượng uý cảnh sát mặc, sau đó tìm những người chăn dắt ăn xin buộc nộp tiền "bảo kê" để được hoạt động.
Tôi từ bỏ thói quen cho tiền những đứa trẻ ăn xin, chỉ mua bánh và sữa cho chúng.
Tôi gặp hai đứa trẻ ăn xin trên quốc lộ 1A, không cho chúng tiền mà mua cho cơm trưa cho ăn.
Một người ăn xin viết thư cho tòa soạn VnExpress. Anh ta muốn hạ ảnh của mình trong một bài báo.
Một người ăn xin đã từ chối khi được chủ một quán ăn nhận vào làm công.
Ngày đầu tiên vào nghề, ông chủ đưa Dũng một bộ quần áo rách: "Mày đã lùn, giờ giả làm một thằng què chân, sẽ xin được nhiều hơn".
Cho tiền người ăn mày để lòng được thanh thản là tiếp tay kẻ xấu.
Xã hội không thể để những kẻ ăn bám, lợi dụng vào sự tử tế, lòng thương của con người mà trục lợi bất chính.
Các em có thể bị đòn nếu không đạt năng suất nhưng các em sẽ tự biết cách đấu tranh để tự bảo vệ mình.
Mang dấu hiệu của tội phạm có tổ chức, hoạt động ngay trên phố, nhưng hình hài các đường dây chăn dắt ăn xin vẫn là bí ẩn.
Công an TP HCM bước đầu cho rằng anh Bùi Xuân Hải có sai phạm nên tạm đình chỉ công tác thiếu úy này để điều tra vụ việc.
Tôi đã 5 lần bắt gặp cảnh bà cụ già yếu ngồi bên vệ đường trong vòng tay của 5 nam thanh niên khác nhau.