Tôi 23 tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng trung bình khoảng 12 triệu đồng, đang phân vân về bạn trai hiện tại.
Tôi là nữ, đang trong một mối quan hệ mà không biết làm sao để chấm dứt; bạn trai và tôi thường xuyên khắc khẩu.
Tôi 26 tuổi, anh lớn hơn bốn tuổi, quen nhau hơn bảy tháng qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội.
Anh bằng tuổi tôi, có hút thuốc, làm kinh doanh, hay đi tiếp khách và có nhiều mối quan hệ bạn bè, anh em, khách hàng.
Anh đã ly hôn, nuôi hai con ăn học, không nhà, không xe máy, chỉ có lương 15 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi 28 tuổi, quen bạn trai được 5 năm. Bạn trai tôi dáng vóc bình thường, công việc ổn định, lương khá.
Tôi và anh quen nhau một năm. Nghề nghiệp tôi ổn định còn anh thất nghiệp cả năm rồi.
Tôi là nữ, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bạn trai hơn một tuổi, là người Mỹ, đang sống tại Mỹ.
Tôi 21 tuổi, quen bạn trai cùng tuổi, yêu gần 2 năm, giờ tôi cảm thấy căm ghét và muốn chia tay bạn dù tình cảm vẫn còn.
Mẹ đã vất vả từ khi chúng tôi còn rất nhỏ nên tôi thật sự không muốn mẹ buồn và thất vọng.
Giờ tôi chỉ muốn đánh bài chuồn, không tìm hiểu gì nữa, nhưng lại thấy làm như vậy có phần tàn nhẫn quá.
Tháng trước có việc nên tôi không đưa tiền nhà cho anh, lại mượn thêm anh ít tiền, anh nổi giận, chì chiết tôi tiêu sài hoang phí.
Tôi có mời anh về nhà chơi hoặc đi cùng bạn bè tôi nhưng anh rất ngại, ít hòa đồng. Anh nói bạn của tôi vui vẻ, nhí nhố, không hòa nhập được.