Cách đây nửa tháng, khi Lazio đánh bại Dinamo Bucharest ở vòng sơ loại thứ ba Champions League, giới mộ điệu ở xứ mỳ ống đã nhảy cẫng lên ăn mừng. Bởi như vậy, Serie A vẫn còn nguyên 4 đội góp mặt tại vòng bảng Champions League năm nay. Với Milan từng 7 lần vô địch, Inter, Roma đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng một Lazio thay da đổi thịt từng ngày, không khó để nhận ra ước vọng thầm kín của người Italy về một mùa giải đại thành công của bóng đá Italy trên đấu trường đỉnh cao châu lục mùa này.
![]() |
Trận chung kết toàn Italy như năm 2003 là điều mà tất cả tifosi đều mong đợi. |
Tuy nhiên, từ ước vọng đến hiện thực là một khoảng cách rất dài. Các đại diện Serie A chắc chắn sẽ phải vượt qua một chặng đường rất nhiều chông gai nếu muốn tái lập một đoạn kết huy hoàng như năm 2003 - Milan, Juve, Inter vào bán kết, Milan vô địch. Trước tiên, họ phải tính đến những trở lực từ bên ngoài, mà nói thẳng ra là những CLB đến từ Anh và Tây Ban Nha.
Còn nhớ mùa trước, giải Ngoại hạng có đến 3 CLB ở bán kết. Tuy Liverpool, MU và Chelsea không làm được như người Italy cách đây 4 năm, nhưng sự hiện diện của họ ở vòng 4 đội, cùng qua trình chuẩn bị và bổ sung lực lượng rầm rộ gần đây cho thấy các đại diện xứ sương mù đã và đang trở thành một thế lực đáng ngại cho bất kỳ đối thủ nào trên đường đua năm nay.
Từ xứ bò tót, Barca và Real cũng không che giấu ánh mắt thèm thuồng khi nhắc đến chiếc Cup bạc được trao cho kẻ chiến thắng trong trận chung kết tại Moscow tháng 5/2008. Đây là điều hiển nhiên bởi mùa trước, cả hai ông lớn này đều chung cảnh ngộ nói lời chia tay Champions League từ vòng 16 đội.
Để phục hận cho thất bại ê chề ấy, cả hai đều có những buớc đi mạnh mẽ trong ít tháng hè vừa qua. Barca chi ra 72 triệu euro để bổ sung thêm Henry, Milito, Toure và Abidal vào đội ngũ vốn đã rất mạnh của họ. Real còn mạnh tay hơn khi "trảm" HLV Capello, vừa giúp họ vô địch La Liga, thay bằng Schuster và quăng gần 120 triệu euro để tậu về một loạt ngôi sao mới.
Đó là những yếu tố khách quan, còn chủ quan - những yếu tố xuất phát từ chính các đại diện Italy - sẽ ảnh hưởng thế nào đến tham vọng của họ ở Champions League mùa này?
Trước tiên hãy đề cập đến Milan, nhà ĐKVĐ và là lá cờ đầu của Serie A trên mặt trận châu Âu. 2 chức vô địch, một lần về nhì, 3 năm liên tiếp góp mặt ở bán kết trong 5 mùa giải vừa qua là thành tích mà ngoài Milan, không một "ông lớn" nào làm được. Tuy vậy, trong 5 mùa giải ấn tượng ấy, Milan cũng để lại một "cú phốt" khi bị Deportivo la Coruna đá bay khỏi tứ kết mùa 2004-2005, dù đã thắng đại diện La Liga những 4-1 tại San Siro ở trận lượt đi.
![]() |
Sự ổn định và tính kế thừa là yếu tố cốt lõi làm nên sức mạnh của Milan ở Champions League 5 mùa giải qua. |
Nhìn vào thành phần hiện tại của Milan, dễ thấy tính liên tục và kinh nghiệm là những điểm mạnh nhất giúp họ làm nên những kỳ tích kể trên và tiếp tục nuôi tham vọng bá chú châu Âu mùa này. Trong cả 5 mùa giải vừa qua, Ancelotti vẫn ngồi ghế HLV trưởng, ông chẳng lạ gì đường đi nước bước để đưa đội bóng đến thành công. Lực lượng của Milan cũng ít có sự xáo trộn khi những Dida, Maldini, Gattuso, Pirlo, Inzaghi... tiếp tục đóng vai trò nòng cốt. Họ chỉ bổ sung và kế thừa một số vị trí được cho là cần thiết, ví dụ như thay Rui Costa bằng Kaka, Cafu bằng Oddo, hay Shevchenko bằng Pato...
Tất nhiên, tính ổn định đó cũng có mặt trái của nó, đó là sự lão hóa, đội ngũ. Chính vì thế, theo giới chuyên môn Italy, kịch bản mùa này dành cho Milan sẽ không khác mấy so với mùa trước - thất bại ở Serie A, vì không đủ sức lực đua đường dài. Nhưng ra Champions League, thày trò HLV Ancelotti vẫn là một ứng viên nặng ký. Milan vượt qua vòng bảng (đối thủ là Celtic, Benfica và Shakhtar) là điều không ai nghi ngờ, bất chấp họ đang khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng trên hàng công. Đến mùa xuân năm sau, mọi việc sẽ tươi sáng hơn khi Pato được phép thi đấu, Ronaldo bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại đỉnh cao phong độ.
Inter - "người anh em" cùng thành phố của Milan thì ở thái cực ngược lại. ĐKVĐ Serie A bước vào Champions League mùa này trong tình trạng thừa mứa nhân sự trên hàng công. Thừa đến mức họ phải gạt bớt Adriano ra ngoài danh sách đăng ký lên UEFA. Nhưng nếu có một điều ước vào lúc này, HLV Mancini sẽ ước gì ông có thêm một vài hậu vệ, để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ. Họ mất cùng lúc 6 hậu vệ tốt nhất vì chấn thương (Chivu, Materazzi, Samuel) và treo giò (Cordoba, Maicon, Burdisso) cho ít nhất hai trận đầu vòng bảng.
![]() |
Khả năng tiến sâu của Inter sẽ phụ thuộc nhiều vào sự linh hoạt trong đường hường chiến thuật của Mancini. |
May cho Inter là họ không đụng phải "ông kẹ" nào ở vòng bảng. Thế nên, vượt qua Fenerbahce, CSKA Moscow và PSV để đi tiếp trong tư thế đội đầu bảng là nhiệm vụ tối thiểu mà thày trò Mancini phải làm được. Tuy nhiên, khả năng tiến sâu của họ ở Champions League mùa này còn phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng khác - khả năng ứng biến chiến thuật của Mancini. Nếu HLV trẻ này rút kinh nghiệm từ hai trận hòa với Valencia ở vòng 16 đội mùa trước (phòng ngự thụ động trên sân nhà và không mạo hiểm tấn công trên sân khách khi hoàn cảnh đòi hỏi), ít nhất Inter cũng vào đến tứ kết.
Tiếp theo là Roma. CLB thủ đô Italy là một bất ngờ thú vị của Champions League mùa trước. Họ làm giới chuyên môn kinh ngạc còn các tifosi nhà thì sướng tê người khi vượt qua Lyon ở vòng 16 đội và hạ MU 2-1 trong thế trận áp đảo ở tứ kết lượt đi. Nhưng ở lượt về, Totti và đồng đội đã làm nên một trong những nỗi hổ thẹn lớn nhất của bóng đá Italy ở Cup châu Âu khi thảm bại 1-7 trên sân "Quỷ đỏ".
Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu được cho là nguyên nhân dẫn đến trận thua tan nát ở Old Tralford. Vì vậy, trong hè vừa qua, Roma đã cố gắng bù đắp cho điểm yếu này bằng việc bổ sung Juan, Ciccinho và Giuly. Với số tân binh này, cùng đội ngũ sẵn có từ trước, Roma có thể sẽ không gặp khó khăn trong việc đoạt vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, trong một bảng đấu có MU, hung thần của họ mùa trước, có lẽ thày trò Spaletti sẽ phải hài lòng với ngôi nhì bảng.
![]() |
Tiềm lực và kinh nghiệm hạn chế sẽ là trở lực đáng kể đối với Roma và Lazio. |
Lazio là đội khó khăn hơn cả trong số 4 đại diện Serie A ở châu Âu mùa này, khi lá thăm may rủi đưa họ vào bảng đấu có Real Madrid, Bremen và Olympiakos, mà lại không có những sự bổ sung nhân sự cần thiết. Nhưng như lời HLV Delio Rossi, đội của ông vẫn có cửa dự vòng 16 đội. "Tất nhiên Real sẽ là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng, nhưng Olympiakos và Bremen thì chúng tôi vẫn chơi được", Rossi lạc quan. Sự tự tin ấy là có cơ sở, nhất là khi 2 đối thủ mà ông cho là ngang cơ đều mất đi những cầu thủ tốt nhất của họ là Rivaldo và Klose.
Nếu đã khiến tất cả bất ngờ khi đoạt hạng 3 chung cuộc Serie A mùa trước, thì chẳng có lý do gì để Lazio không tin rằng họ có thể gây sốc thêm một lần nữa với chiếc vé dự vòng 16 đội. Trong trường hợp mục tiêu này bất thành, một suất xuống chơi ở Cup UEFA và kiếm tiền thưởng (dù ít) ở sân chơi này cũng là điều không tệ chút nào với thày trò HLV Rossi.
Phương Minh
|