Sau 4 tháng chăm vợ ở viện, nghe kết quả khối u của vợ lành tính, ông Sinh òa khóc, chạy tới ôm chầm điều dưỡng.
"Đi đâu thì nhớ đi muộn và về thật sớm. Vợ nói 2-1=0 thì vẫn phải tươi cười cho là đúng", ông bố Hà Nội 3 con chia sẻ.
"Cơ thể nàng biến đổi với các vết rạn, ngứa, nàng trở nên mong manh, dễ tổn thương và phiền muộn... và đó là lúc nàng cần đến ta", anh chàng 20 tuổi viết.
"Hẳn nhiên là đầu tiên, ba và mẹ cưới nhau rồi mới có con, chứ không thì ông ngoại đã cạo đầu ba rồi, Tép nhỉ", anh Tú mở đầu câu chuyện.
Đang ngủ, Phương choàng tỉnh vì mùi cua biển hấp thơm lừng. Cô giật mình thấy chồng lúi húi nấu món ăn mình thích, dù đêm qua còn ở cách Hà Nội 500 km.