Chào anh, em là cô gái tuổi Dần, 33 tuổi, sắp bước sang sinh nhật lần thứ 34 nhưng em vẫn đi về lẻ bóng. Mọi người vẫn thường nhận xét em là người hiền lành, nội tâm, hình thức dễ nhìn. Điểm yếu của em là hơi khép kín, một chút nhút nhát nhưng em luôn trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, chân thành với tình yêu, đặc biệt yêu thích học tiếng Anh. Có lẽ một phần vì em tuổi Dần nên duyên phận hơi lận đận. Em mong qua chuyên mục này có thể tìm thấy anh, người có thể đồng hành cùng em đi đến suốt cuộc đời.
Em không đòi hỏi gì cao, chỉ mong anh là một người đàn ông thực sự trưởng thành, tin cậy, đủ bản lĩnh để tạo dựng và bảo vệ gia đình nhỏ. Mong anh đủ từng trải để biết điểm dừng, trao đi tình cảm chân thành, có tính xây dựng chứ không phải là thứ tình cảm của một người ngộ nhận yêu hoa, cố chăm cho hoa nở rồi hời hợt mặc cho hoa tàn. Em làm văn phòng, công việc nhẹ nhàng nên có thể dành thời gian chăm sóc gia đình, em nghĩ mình cũng sẽ vui vì điều đó. Mong tin anh nhé, tương lai của em!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ