Từ: Hùng
Đã gửi: 23 Tháng Ba 2012 12:26 CH
Chúc mừng con của ba tròn 12 tháng tuổi, con còn nhỏ chắc không biết chuyện gì xảy ra. Chắc ba mẹ chia tay nhau con à, không phải ba muốn xa con nhưng do mẹ con quyết định. Ba rất muốn nuôi con nhưng luật pháp không cho, mẹ con toàn quyền quyết định.
Con yêu của ba, mai này trên bước đường đời sẽ không còn ba chắp bước cùng con, chắp cho con những ước mơ bay xa được, có lẽ ba con mình không được vui cười mỗi khi thức dậy vào buổi sáng nữa. Ba sẽ không còn nghe tiếng con cười hay khóc mỗi khi ba đi làm về.
Mai này con về Phú Quốc rồi, ở nơi đó thật xa, xa lắm con à. Khi nào công việc rảnh ba sẽ về đó thăm con, không biết con có nhận biết ra ba con không?
Con à, dù thế nào đi chăng nữa con cũng phải cố gắng sống cho nên người, sống tốt nhé con. Phương trời xa đã có ba lúc nào cũng nghĩ về con. Con hãy nghe lời mẹ, nghe lời ba dượng, nhớ học những điều tốt, điều hay, sống cho nên người con nhé.
Nếu có một điều ước, ba sẽ ước cho gia đình mình sống bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, giá như có sự đánh đổi thì hay biết mấy phải không con. Tạm biệt con yêu của ba.