Tôi là cô gái viết bài: "Mẹ làm ăn thua lỗ phải bán nhà mà tôi chẳng thể giúp được gì", cảm ơn sự động viên của các anh chị. Sau khi bán nhà, cha mẹ tôi vẫn ở lại quê vì họ đã lớn tuổi, tính đi tính lại vẫn ngại xa quê, xa họ hàng chòm xóm và ngại mang tiếng bể nợ bỏ trốn. Gần Tết rồi, ba tôi vẫn làm thợ xây như bình thường, mẹ ra ngoài chợ đầu mối mua cá về bán. Cuộc sống tạm thời ổn định, riêng tôi lại có chuyện, nghĩ tới mà rớt nước mắt. Tôi làm kinh doanh hội nghị tiệc cưới, cuối năm đông tiệc tôi mắc lỗi, tiệc công ty người ta đặt thực đơn 7 món, tôi thông tin sai đến các bộ phận khác chỉ 6 món.
Trong tiệc, tôi không rà soát lại hợp đồng nên dẫn tới lỗi này. Hậu quả, khách phản ảnh quá nhiều, cộng thêm đó là khách quen của chủ đầu tư nên mọi việc trở nên gây gắt thêm. Tổng cộng số tiền trả lại cho khách là 51,1 triệu; giá của món ăn bị thiếu. Công ty yêu cầu tôi bồi thường là 21,9 triệu. Tôi biết sai thì mình sẽ bị kỷ luật và trừ tiền, nhưng tính tới tính lui số tiền đó bằng 3 tháng làm việc của tôi, chưa kể không được trừ dần vào lương hàng tháng mà phải trả hết một lần cho công ty. Tháng nào tôi cũng thu xếp để gửi ít tiền về nhà, cuối năm muốn dành để gửi cho cha mẹ thêm mà giờ gặp lỗi như thế này.
Tôi buồn quá, nếu cha mẹ biết chuyện sẽ gọi tôi về quê vì lo lắng, không yên tâm khi con gái đi làm xa. Hồi ba mẹ đổ nợ tôi đã mượn bạn bè một ít rồi, cũng ngại, với lại cũng không có nhiều mối quan hệ bạn bè. Tôi có nên cho cha mẹ biết chuyện không?
Điệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.