Nhà tôi có hai anh em, anh trai đã lấy vợ và sinh con ba tuổi. Vợ chồng anh thuê nhà cạnh nhà ba mẹ tôi. Ba tôi vẫn đi làm văn phòng, chưa về hưu. Tôi cũng đi làm mỗi ngày, chỉ có mẹ ở nhà buôn bán tạp hóa nhỏ.
Anh trai tôi là giảng viên đại học, chị dâu làm việc tự do không biết chính xác là việc gì nhưng hay vắng nhà. Con trai ba tuổi của anh đi học cả ngày, chiều về bà nội hoặc ba mẹ cháu đón, rồi gửi tại nhà ông bà nội, bà sẽ tắm rửa cho ăn cơm, đến tám, chín giờ ba mẹ cháu đón về. Cháu khá nghịch ngợm nên khi trông phải luôn theo sát. Buổi chiều, anh chị đã xong việc nhưng rất ít khi đón con về mà giao hết cho mẹ nên nhiều lần ba chửi mẹ vì không nghiêm khắc với con, cứ đèo bồng cho vất vả. Có hôm ba đi tập thể dục, thấy chị dâu tụ tập bạn bè ăn hàng ở vỉa hè hoặc đi đánh cầu lông với hàng xóm, con thì không trông nên ba tôi gọi mắng anh trai. Anh bênh vợ. Mỗi lần như vậy, chị dâu im lặng và đùn hết cho chồng việc trông con hay gửi ông bà, như người ngoài cuộc.
Có hôm, anh trai bận dạy thêm nhưng không gọi vợ về trông con mà gọi tôi về sớm trông cháu. Tôi nói thẳng trong điện thoại là "Mẹ nó đâu gọi về mà trông, nó có mẹ chứ đâu phải mồ côi, còn anh đội vợ lên đầu thì tự mà giải quyết việc nhà anh, đừng làm phiền ba mẹ với em. Ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau về việc của nhà anh". Tôi nói đến mức độ đó nhưng anh vẫn gửi, chị dâu vẫn im lặng, còn ba mẹ tôi tiếp tục cãi nhau. Tôi thật sự muốn ra riêng vì quá mệt khi đi làm về cứ căng thẳng thế này. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Nguyễn Khánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc