Độc giả Lê Hà Thu, 14 tuổi, dù còn rất trẻ nhưng đã "run rẩy trước những thước phim" của 'Cây đời' và cho biết bộ phim đã choán lấy từng nơ ron của cô bé trong suốt chiều dài hơn 2 tiếng.
'Cây đời' là sự sống hành tinh, với cái nhìn nhanh xuyên suốt lịch sử tự nhiên: từ vụ nổ Big Bang tái tạo thế giới, cho đến những mầm sống đầu tiên, những giọt Coa xecva, khủng long, tuyệt diệt, thủy triều, lá gió... (Nguyễn Thị Liên)
Thật sự năm nay mình đã 22 tuổi nhưng chưa bao giờ mình nghĩ lại từ lúc mình sinh ra cho đến ngần ấy năm trời sinh sống một lần nhớ về tuổi thơ, có lẽ nó mờ nhạt quá chăng? (Đinh Thị Thục Đoan)